Bệnh nhân 80 tuổi "trốn viện", đội mưa nắng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 25/07/2024 18:09 PM (GMT+7)
Dù đang phải nằm viện điều trị ung thư, nhưng bà Ngô Thị Huyền đã âm thầm "trốn viện" hoà trong dòng người chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực gần Nhà tang lễ Quốc gia.
Bình luận 0

"Trốn viện" đội mưa nắng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 25/7, sau cơn mưa lớn, trời Hà Nội bắt đầu nắng gắt, thế nhưng rất đông người dân đã ngồi xếp hàng đầu đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội) hướng ánh mắt vào Khu vực Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông). Người mặc áo nâu, người mặc áo đen chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự ra đi của người đứng đầu Đảng, Nhà nước khiến ai nấy đều xót thương vô tận như mất đi chính người thân ruột thịt trong gia đình.

Bệnh nhân 80 tuổi "trốn viện", đội mưa nắng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Hình ảnh dòng người xếp dài hàng trăm mét chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Gia Khiêm

Bệnh nhân 80 tuổi "trốn viện", đội mưa nắng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

Ai nấy đều tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Gia Khiêm

Trong dòng người đến viếng có bà Ngô Thị Huyền (80 tuổi, ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Lúc 13h chiều nay, bà Huyền đi 2 tuyến xe buýt từ Bệnh viện K (cơ sở 1, phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm) tới đây chờ đợi được viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bệnh nhân 80 tuổi "trốn viện", đội mưa nắng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

Bà Ngô Thị Huyền ngồi ghế hoà trong dòng người chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Gia Khiêm

Bệnh nhân 80 tuổi "trốn viện", đội mưa nắng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 4.

Trước đó, bà Huyền chờ trong mưa lớn. Ảnh: Gia Khiêm

Trong câu chuyện với PV Dân Việt, bà Huyền thành thật chia sẻ, bị ung thư đại tràng từ nhiều năm. Trải qua nhiều đợt hoá xạ trị nên mái tóc bà chỉ còn lưa thưa vài sợi trên đầu. Mặc dù đang phải nằm viện để điều trị và chờ cấp thuốc, tuy nhiên bà Huyền đã "trốn viện" ra xếp hàng chờ viếng.

"Tôi đi cùng cháu ra đây từ rất sớm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi không chỉ riêng tôi mà cả nước đều thương tiếc vì ông vừa có tâm trong sáng lại có đức, có tài, quan tâm đến đời sống của nhân dân từ người giàu đến người nghèo, người ở vùng sâu vùng xa nên nhân dân chúng tôi rất biết ơn ông. Chúng tôi chỉ mong ông sống thêm 5 năm, 10 năm nữa, đất nước sẽ có thay đổi nhiều. Nhưng tuổi cao, sức yếu nên chuyện ông ra đi tất cả mọi người đều thương tiếc, nhớ ơn ông", bà Huyền tâm sự.

Bệnh nhân 80 tuổi "trốn viện", đội mưa nắng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 5.

Bà Huyền ăn tạm miếng bánh mì lót dạ, đợi nhiều giờ để viếng. Ảnh: Gia Khiêm

Ăn tạm miếng bánh mì lót dạ, bà Huyền chia sẻ, ngoài đời bà chưa được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bao giờ. Bà chỉ thấy hình ảnh Tổng Bí thư qua các kênh phương tiện truyền thông đại chúng.

"Sức khoẻ của tôi có mệt nhưng cố gắng đến đây xếp hàng chờ như mọi người. Tôi từng đến tận nhà viếng đám tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Với tôi, nếu người có công với đất nước, với nhân dân khi qua đời, tôi đều rất trân trọng, biết ơn. Hôm nay Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi hứa với lòng nhất định sẽ đến. 

Bệnh nhân 80 tuổi "trốn viện", đội mưa nắng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 6.

Trời oi nóng sau mưa nhưng mỗi lúc một đông người dân xếp hàng. Ảnh: Gia Khiêm

Tôi chia sẻ mong muốn với bác sĩ từ mấy hôm trước, ngay từ hôm Tổng Bí thư mất (ngày 19/7). Theo lịch, hôm nay là ngày bác sĩ khám và phát thuốc. Chiều nay, tôi gọi điện báo với bác sĩ là "tạm trốn viện" để đi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bác sĩ khi biết chuyện cũng đã tạo điều kiện để phần thuốc lại cho tôi. Sáng mai, tôi lấy thuốc rồi sẽ ra đây để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng", bà Huyền chia sẻ.

Bé gái 7 tuổi xếp hàng nhiều tiếng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cầm bông hoa cẩm chướng trên tay, bé Dương San (7 tuổi, ở phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng Hà Nội) cùng mẹ và bà đến Nhà tang lễ Quốc gia chờ đợi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bệnh nhân 80 tuổi "trốn viện", đội mưa nắng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 7.

Bé Dương San chờ đợi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Gia Khiêm

Thường ngày, San được nghe bà nội và mẹ kể về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhiều câu chuyện giản dị, ý nghĩa. Bà nội của bé cho biết, qua hình ảnh Tổng Bí thư đáng kính, bà muốn giáo dục cho cháu gái về lòng biết ơn, đạo đức, lối sống.

Vượt quãng đường xa, chị Đinh Thị Bình (52 tuổi) cho biết, bản thân rất kính phục Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông là người được cả nước yêu quý. Chị Bình tìm đọc thông tin về lễ quốc tang từ nhiều ngày trước. Đến sáng 25/7, chị cùng chồng và con bắt xe từ quê Ninh Bình lên Hà Nội để mong có cơ hội gặp vị lãnh đạo đất nước lần cuối.

Bệnh nhân 80 tuổi "trốn viện", đội mưa nắng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 8.

Bà Nụ và bà Xuân chỉnh lại trang phục trước giờ đợi vào viếng. Ảnh: Gia Khiêm

Đứng dưới thời tiết nắng nóng, dù còn cách thời điểm vào viếng 3 tiếng đồng hồ nhưng cụ Trần Thị Nụ (85 tuổi) và cụ Nguyễn Thị Xuân (75 tuổi ở Thanh Oai, Hà Nội) không quản ngại, vẫn xếp hàng ngay ngắn trước lối vào nhà tang lễ.

Hai cụ bà cho biết đi cùng đoàn của gia đình gồm 5 người đến viếng Tổng Bí thư. Khi được hỏi có cảm thấy mệt chờ đợi giữa trời nắng, cụ Nụ liền chia sẻ: "Chúng tôi không thấy vất vả chút nào. Được vào viếng Tổng Bí thư là niềm vinh dự. Tổng Bí thư đã vất vả cả một đời vì nước vì dân, chút khó khăn này của chúng tôi có đáng gì?".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem