Bạn đọc Dân Việt chia sẻ niềm tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PV Thứ sáu, ngày 26/07/2024 15:31 PM (GMT+7)
Anh hùng lao động Ba Huân vẫn nhớ những lời khen ngợi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nghe câu chuyện khởi nghiệp từ gánh trứng bán rong của bà. Nguyên Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Đức Triều nhắc lại tâm niệm: Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Đức Triều - Nguyên Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - bày tỏ sự biết ơn sâu sắc công lao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam. Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người ký nhiều quyết sách quan trọng và đặc biệt quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Với tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp ký, ban hành Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về "Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới" với quan điểm tiên tiến, cụ thể và rõ ràng là: Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân và phong trào nông dân; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và xây dựng tổ chức hội là trách nhiệm của hệ thống chính trị và xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó chủ yếu, trực tiếp là cấp uỷ, chính quyền và ban chấp hành hội nông dân các cấp.

Lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Bạn đọc Dân Việt chia sẻ niềm tiếc thương- Ảnh 1.

                    Bạn đọc Dân Việt chia sẻ niềm tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

"Với tôi, là người có cơ may và vinh dự được gặp, trò chuyện vài lần với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Ông từng nói với tôi: "Chúng ta cần một xã hội, mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội".

Anh hùng lao động Ba Huân (Phạm Thị Huân) vẫn nhớ tại buổi tiếp kiến chiều 13/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng động viên các Nông dân Việt Nam xuất sắc cố gắng giữ lấy nghề nông, cố gắng phát triển các mô hình sản xuất bền vững, ứng dụng công nghệ cao bởi nông nghiệp là thế mạnh, là trụ đỡ của quốc gia.

Bà chia sẻ trên Dân Việt: "Riêng cá nhân tôi được bác Tổng Bí thư dẫn ra ngoài hội trường, được đại diện cho các nông dân Việt Nam xuất sắc, doanh nhân nông nghiệp tiêu biểu nhận bó hoa tươi thắm của Tổng Bí thư. Hình ảnh ấm áp đó khiến tôi nhớ mãi. Tôi đã phóng thật to bức ảnh tôi được vinh dự chụp chung với Tổng Bí thư treo tại nơi trang trọng nhất trong nhà, trong công ty để nhắc nhớ tới những lời đồng chí Tổng Bí thư động viên, căn dặn".

Bà cũng rất bất ngờ khi Tổng Bí thư lắng nghe câu chuyện khởi nghiệp với gánh trứng bán rong của bà: "Bác động viên tôi, một phụ nữ nhỏ bé mà làm được những việc phi thường như tôi, làm ra được quả trứng sạch vì sức khỏe người tiêu dùng là rất đáng quý".

TS Đặng Kim Sơn - nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn – viết: "Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những năm gần đây Đảng và Nhà nước đã dành nhiều sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và ban hành các chủ trương lớn, từ đó định hướng, triển khai thực hiện các chính sách và hệ thống pháp luật để tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện, lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực "tam nông" tiếp tục phát triển. Tôi muốn nói đến hai từ đặc biệt, mỗi chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ban hành ra, Đảng đều huy động cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến các cấp cơ sở vào cuộc. Trực tiếp đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng có nhiều buổi làm việc với các Ban, Bộ, ngành ở Trung ương và đến nhiều địa phương để nắm bắt tình hình thực hiện, cũng như những thực tiễn đang diễn ra ở cơ sở. Tôi cho rằng, đây là một điều rất đặc biệt, hiếm thấy".

Thầy giáo Lê Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều cho biết hôm 25/7: Hôm nay bắt đầu Lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà trường đã tổ chức Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân trường để Ban giám hiệu nhà trường cùng các cựu học sinh, trong đó có niên khóa 1957 - 1963, các học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều không có điều kiện đến viếng trực tiếp, được bày tỏ lòng thành kính với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Lễ Tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm tôn vinh một cựu học sinh ưu tú, xuất sắc của nhà trường, đồng thời xây dựng một tinh thần học tập, noi gương đồng chí Tổng Bí thư đã vượt qua gian khó vươn lên trong học tập cũng như rèn luyện nhân cách của bản thân.

Mỗi cán bộ giáo viên nhà trường, học sinh đều yêu quý Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kính trọng nhân cách của bác đã nỗ lực trong cuộc sống, vì người dân, vì đất nước"

Ngoài những bạn đọc đặc biệt của Báo Dân Việt, đông đảo các bạn đọc thuộc các tầng lớp, thế hệ, ở nhiều vùng miền trên cả nước cũng chung sự xúc động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bạn đọc Trần Quảng An (Antran2***gmail.com): Kính tiễn bác! Cả đời vì một câu hứa "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân...", "Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!" Bác Hồ cứu nước, Bác Giáp giữ nước, Bác Trọng cùng bao người lãnh đạo khác chung tay phát triển đất nước. Đời đời nhớ ơn công lao của các bác và các vị anh dùng dân tộc Việt Nam. Mong bác bên kia thế giới luôn dõi theo Việt Nam ngày một đi lên.

Bạn đọc Khải Hoàn (lekhaihoan***gmail.com): "Bác đi rồi nhưng những lời của bác vẫn luôn in sâu trong trái tim của chúng con."Cái quý nhất của con người là Đời sống và Danh dự sống, bởi vì đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí". Con sẽ luôn ghi nhớ chia sẻ này của bác để có một cuộc sống tươi đẹp và không còn gì để hối tiếc. Mong bác yên nghỉ!"

Bạn đọc Trần Minh Quân (Minhquan***gmail.com) - Hội viên Người cao tuổi Việt Nam viết: "Bác Nguyễn Phú Trọng kính yêu ơi! Khi ngồi ghi những dòng này sao nước mắt em không ngừng tuôn chảy. Nỗi tiếc thương bác khôn nguôi từ sâu thẳm trong trái tim em đâu thể nói bằng lời. Xin kính chúc bác an nghỉ; và em nguyện đem hết quãng đời còn lại của một Đảng viên cao tuổi, cùng đồng chí, cùng nhân dân "Gan không núng- Chí không sờn", quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, bảo vệ và xây dựng thành công nước nhà hùng cường, dân chủ xã hội chủ nghĩa..."

Có thể thấy, không có lời nào diễn tả hết sự đau xót, tiếc thương của đồng bào và người dân cả nước dành cho Người – vị Tổng Bí thư kiên trung, mẫu mực, học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh. Người ra đi nhưng những cống hiến của bác vẫn mãi vẹn nguyên trong trái tim người dân Việt Nam.

Bạn đọc vẫn đang tiếp tục chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên báo Dân Việt. Mời các bạn gửi lời tưởng niệm tại đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem