Dòng người không quản nắng nóng chờ bên ngoài Nghĩa trang Mai Dịch đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Gia Khiêm - Nhật Minh Thứ sáu, ngày 26/07/2024 14:22 PM (GMT+7)
Hơn 12 giờ trưa, nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời khoảng 36 độ C. Quanh khu vực Nghĩa trang Mai Dịch (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) hàng nghìn người dân không quản thời tiết nắng nóng đứng chật kín vỉa hè, dòng người đổ về mỗi lúc một đông.
Bình luận 0
Dòng người không quản nắng nóng chờ bên ngoài Nghĩa trang Mai Dịch đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Đầu giờ chiều, dòng người đổ về Nghĩa trang Mai Dịch mỗi lúc một đông, vỉa hè rộng lớn phía đối diện cổng chính của nghĩa trang không còn chỗ trống.

Dòng người không quản nắng nóng chờ bên ngoài Nghĩa trang Mai Dịch đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

Nhiều người đi hàng trăm km từ Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình… tìm về khu vực Nghĩa trang Mai Dịch với mong muốn được tiễn đưa Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng. Mọi người mang theo ô, áo chống nắng để đứng đợi tới giờ Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dòng người không quản nắng nóng chờ bên ngoài Nghĩa trang Mai Dịch đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

Nhiệt độ ngoài đường tăng cao, hơi nóng từ các phương tiện tham gia giao thông bốc lên càng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Nhiều người đợi từ 6h sáng, họ mang theo đồ ăn nhẹ, nước uống để giữ chỗ.

Dòng người không quản nắng nóng chờ bên ngoài Nghĩa trang Mai Dịch đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 4.

Bạn nhỏ Nguyễn Ngọc Su Mi (7 tuổi) ở Phú Thọ theo chân người thân đi từ 7h sáng chờ tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Su Mi cho biết: "Con biết đến bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua truyền hình, qua lời kể của ông bà, bố mẹ".

Dòng người không quản nắng nóng chờ bên ngoài Nghĩa trang Mai Dịch đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 5.

Cờ rủ được treo dọc hàng rào barie đối diện Nghĩa trang Mai Dịch.

Dòng người không quản nắng nóng chờ bên ngoài Nghĩa trang Mai Dịch đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 6.

Lực lượng tình nguyện viên phát nước lọc, quạt tay miễn phí cho người dân đứng đợi trước cổng Nghĩa trang Mai Dịch.

Dòng người không quản nắng nóng chờ bên ngoài Nghĩa trang Mai Dịch đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 7.

Cựu chiến binh Lại Thị Luân (60 tuổi, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ) chia sẻ, từ 2 giờ sáng, bà cùng một số cựu chiến binh bàn nhau sẽ đến Nhà tang lễ Quốc gia thắp nén hương cho Tổng Bí thư, nhưng sợ xếp hàng đông, kẹt xe nên mọi người quyết định đứng ở Nghĩa trang Mai Dịch để tiễn Tổng Bí thư lần cuối. "Mong muốn của chúng tôi là tiễn bác, nhìn thấy bóng hình của bác lần cuối, tiễn đưa một người tuyệt đối trung thành với cách mạng. Chúng tôi không thể vắng mặt ngày hôm nay được" - bà Luân nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem