Bệnh nhân chạy thận
-
“Anh ấy chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy mình là một người thua thiệt. Chúng tôi chỉ mong có một cuộc sống bình yên, có thể nắm tay nhau đón thêm nhiều mùa Valentine nữa, cùng nhau làm những điều ý nghĩa cho bản thân và những người xung quanh”, chị Hiền tâm sự.
-
Có một xóm trọ nhỏ chỉ cách bệnh viện Bạch Mai khoảng 200m đường chim bay. Đây là nơi sinh sống của 119 bệnh nhân đang hằng ngày chiến đấu với căn bệnh suy thận quái ác, họ đang nỗ lực giành giật hy vọng về một cuộc sống khỏe mạnh hơn.
-
Không chỉ có nguy cơ bệnh nặng, tỷ lệ tử vong cao nếu mắc Covid-19 mà bệnh nhân chạy thận còn gặp nhiều khó khăn khi lọc máu định kỳ...
-
Ngày 20/1, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM chính thức triển khai hoạt động khu lọc máu theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Đặc biệt, trung tâm lọc máu này sử dụng loại màng lọc dùng lại 2 - 3 lần.
-
Mức cao nhất bảo hiểm trả cho một lần chạy thận là 543.000 đồng, mỗi ca ghép thận khoảng 300-500 triệu đồng, bảo hiểm chi gần 100 triệu.
-
Nhiều người đang đi dạo tại công viên Lý Tự Trọng ở TP.Huế thì hoảng hồn phát hiện một người đàn ông chết gục dưới đất.
-
Suy thận đến mức phải lọc máu định kỳ, bệnh nhân suy thận giống như lúc nào cũng có “lưỡi hái tử thần” kề cổ. Không chỉ gặp nhiều rủi ro tai biến, sức khoẻ suy kiệt, mất sức lao động mà nhiều người còn phải sống kiếp “tầm gửi” quanh bệnh viện, mất đi cơ hội gần gũi, yêu thương người thân.
-
Đêm 29.5, một bệnh nhân 60 tuổi đã tử vong, nâng số người tử vong khi chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình lên 7 người.