Bệnh nhân ung thư
-
Chiều thứ 7 hàng tuần, hàng trăm bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp (Hà Nội) lại được đón nhận bữa tối ngon lành từ Câu lạc bộ Thiện nguyện Hà Nội Kết Đoàn.
-
Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định, bệnh nhân ung thư sẽ được chăm sóc trong các khoa phòng được xây dựng mới, khang trang, thoát nỗi ám ảnh "nằm gầm giường" như trước đây.
-
Chiều ngày 17/1, Ban Công tác Mặt trận và Chi hội Chữ thập đỏ số 38 (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) phối hợp cùng Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt đã trao tặng 53 suất quà đến các bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện K - Cơ sở Tam Hiệp.
-
Trong hơn 2 năm hoạt động, nhóm Cơm nhà Thiện Tâm đã huy động được hơn 500.000.000 đồng kinh phí hỗ trợ để nấu và phát hơn 10.000 suất cơm miễn phí, thực hiện hàng chục chương trình thiện nguyện đến với các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện trên địa bàn TP. Hà Nội.
-
Một nghiên cứu mới cho thấy, tập thể dục hàng ngày có thể làm cho bệnh ung thư chậm phát triển.
-
Chứng kiến nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo điều trị ngoại trú tốn kém nhiều sức lực, thời gian, tiền bạc khi phải thường xuyên di chuyển ngược xuôi từ quê lên TP.HCM để khám, chữa bệnh, vợ chồng một bác sĩ ở TP.HCM vừa xây dựng và ra mắt nhà lưu trú 0 đồng cho bệnh nhân nghèo.
-
Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) cảnh báo nước Anh đang ở giữa một cuộc khủng hoảng y tế lớn khi việc trì hoãn điều trị ung thư ngày càng trở nên phổ biến, dẫn đến tỷ lệ tử vong cao hơn.
-
Giảm đau nhanh và lâu, không gây tác dụng phụ, đó là những lời quảng cáo của một số nhà thuốc về loại thuốc giảm đau cho bệnh nhân ung thư. Liệu tác dụng của đơn thuốc này có như những lời quảng cáo, hay đó chỉ là chiêu trò trục lợi trên nỗi đau của bệnh nhân ung thư? Hãy cùng PV Dân Việt đi tìm sự thật.
-
25% số tiền bán sách "Hương" viết về bệnh nhân ung thư đã qua đời Nguyễn Thúy Hương được dành để gây quỹ từ thiện. Đây là việc làm ý nghĩa do một nhóm thiện nguyện tổ chức nhằm thực hiện ước mơ của người bạn quá cố.
-
Từng đứng trước ranh giới sinh- tử, hơn ai hết anh Phạm Tuấn Anh, người đàn ông ở độ tuổi U50 hiểu được rằng việc rèn luyện sức khoẻ bản thân mang lại cho anh những điều kỳ diệu tới nhường nào.