Bệnh nhân

  • Hiện cả nước có cả chục nghìn người cần ghép thận trong khi các bệnh viện mới thực hiện được khoảng 1.000 ca. Các quan niệm tâm linh của người dân là nguyên nhân khiến nguồn tạng cần có để cứu người thiếu hụt.
  • Được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị, một bệnh nhân nhiễm HIV giai đoạn cuối đã treo cổ tự tử.
  • Ánh Tuyết đang trải qua những ngày tháng mệt mỏi và căng thẳng vì liên tục gặp phải nhiều chuyện không may mắn.
  • Chiều 12.11, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tiếp nhận bà Trần Thị Lo (xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức) và ông Lê Văn Nghĩa (xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành) cấp cứu do bị rắn lục đuôi đỏ tấn công.
  • Chiều 12.11, PGS.TS Nguyễn Duy Thăng – Phó giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, anh Nguyễn Hữu Tr (trú tại Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị) vừa thoát chết hy hữu khi nhảy từ tầng 6 Bệnh viện Quốc tế (thuộc Bệnh viện T.Ư Huế) để tự tử.
  • Lỡ vướng nghiệp cày cấy quanh năm mấy ai không có lúc hụt chân ở bờ ruộng, vấp ngã trong vườn cây. Có nhiều loại cây trái có thể thành thuốc chữa bệnh này rất hay mà bà con không để ý...
  • Sốt xuất huyết (SXH) được coi là bệnh lành tính, có thể tự khỏi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia bệnh nhiệt đới, SXH càng ngày càng có nhiều biến chứng.
  • Gia đình bất bình đặt câu hỏi tại sao kết quả khám thai của bệnh viện đều kết luận bình thường và xếp thai phụ vào nhóm ít nguy cơ. Gia đình xin bác sĩ cho bệnh nhân được mổ sớm nhưng bác sĩ từ chối. Sau 2 ngày nằm theo dõi, bất ngờ thai phụ được chỉ định mổ cấp cứu và cuối cùng trẻ sơ sinh tử vong do suy hô hấp, viêm phổi, rối loạn đông máu vì thai suy cấp.
  • Gần như 100% người chuyển giới mà PV Dòng Đời tiếp cận đều phải sang Thái Lan phẫu thuật để có hình hài mà họ mong muốn, dù các bác sĩ Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện được các thủ thuật này. Và ngay cả khi họ đánh cược sức khỏe, tính mạng, tuổi thọ, trải qua các cuộc phẫu thuật đau đớn thì đối với pháp luật Việt Nam, người chuyển giới vẫn vô hình.
  • Gần 20 năm gắn bó với công việc điều dưỡng ở bệnh viện tuyến huyện vùng cao Chiêm Hóa (Tuyên Quang), tôi chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh thiếu thốn của những bệnh nhân nghèo, phải nhịn ăn để có tiền mua thuốc. Cảm thông với những hoàn cảnh ấy, nhiều lần tôi đã trích một phần tiền lương của mình mua bánh mì, bánh tẻ hay bát cháo thịt để giúp họ no lòng, yên tâm điều trị.