Bí ẩn sư tử đá bị đồn gieo rắc vận xui trong Tử Cấm Thành

Thứ năm, ngày 02/12/2021 08:30 AM (GMT+7)
Tử Cấm Thành là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Bên trong hoàng cung tráng lệ này ẩn chứa nhiều bí ẩn khó giải. Trong số này có việc một con sư tử đá được cho là đem đến xui xẻo nên không ai dám lại gần hoặc chụp ảnh.
Bình luận 0

Là cung điện lớn nhất thế giới, Tử Cấm Thành hay còn gọi Cố Cung Bắc Kinh là cung điện của 24 hoàng đế từ giữa nhà Minh đến cuối nhà Thanh.

Với bề dày lịch sử, Tử Cấm Thành ẩn chứa nhiều bí mật về cuộc sống của các bậc đế vương và hậu cung. Không những vậy, một số địa điểm trong hoàng cung tráng lệ này gắn liền với những điều kỳ bí, khó lý giải.

Trong số này có việc bên trong Tử Cấm Thành có một cây cầu vòm bắc qua sông Kim Thủy có tên Đoạn Hồng Kiều. Cây cầu được xây bằng đá gây ấn tượng với du khách với những hoa văn trang trí tinh xảo và cầu kỳ. Đặc biệt, hai bên thành của cây cầu được trang trí bằng 34 con sử tử đá.

Bí ẩn sư tử đá bị đồn gieo rắc vận xui trong Tử Cấm Thành - Ảnh 1.

Hình ảnh cây cầu được trang trí bằng 34 con sử tử đá. Ảnh: Sohu

Mỗi con sư tử đá đều được chế tác công phu và có hình dáng khác nhau. Điều này khiến du khách vô cùng thích thú và muốn tìm hiểu về chúng. Thế nhưng, nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết được rằng, trong số 34 con sư tử đá có một con được cho là mang đến xui xẻo cho người đứng gần hoặc chụp ảnh.

Tương truyền, con sư tử đá được cho mang đến xui xẻo là con được tạc với tư thế đứng thẳng trên thành cầu bằng 2 chân sau. Một chân khác của nó ôm lấy đầu trong khi chân còn lại ôm hạ bộ. Trên gương mặt của con sư tử này dường như cho thấy nó đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn khủng khiếp.

Con sư tử đá này được nhiều người biết đến với giai thoại liên quan đến hoàng đế Đạo Quang - vị vua thứ 8 của nhà Thanh. Trong số các người con, hoàng đế Đạo Quang "đau đầu" vì người con cả Dịch Vĩ mải chơi mà không chăm lo học hành.

Bí ẩn sư tử đá bị đồn gieo rắc vận xui trong Tử Cấm Thành - Ảnh 2.

Con sư tử đá được cho mang đến xui xẻo. Ảnh: Sohu

Để chấn chỉnh việc này, hoàng đế Đạo Quang mời một thầy giáo giỏi để dạy học cho hoàng tử Dịch Vĩ. Với bản tính ham chơi và nóng nảy nên một lần con trai hoàng đế Đạo Quang lớn tiếng nói với thầy giáo rằng, một khi cậu lên ngôi hoàng đế thì kẻ đầu tiên sẽ bị giết là ông.

Chuyện này đến tai hoàng đế Đạo Quang khiến nhà vua tức giận. Vì vậy. trong lúc nóng giận, vị vua này đá mạnh vào người hoàng tử Dịch Vĩ khiến con trai bị thương nặng. Vài ngày sau, con cả của hoàng đế Đạo Quang qua đời.

Cái chết của con trai khiến hoàng đế Đạo Quang vô cùng đau buồn. Đến một ngày, nhà vua đi ngang qua cây cầu Đoạn Hồng Kiều và thấy một con sư tử đá trông giống biểu cảm lúc hoàng tử Dịch Vĩ cảm thấy đau đớn khi bị thương do cha đánh.

Do vậy, hoàng đế Đạo Quang sai người lấy một tấm vải phủ lên con sư tử đá để tránh nhìn thấy nó lại khiến ông nhớ đến cái chết của hoàng tử Dịch Vĩ. Từ đó về sau, một số người đồn rằng, con sư tử đá trên là nơi linh hồn hoàng tử trú ngụ. Vì vậy, không ai dám lại gần hoặc chạm vào con sư tử vì sợ gặp điều xui xẻo.

PV (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem