Bí ẩn về "căn phòng hổ phách" của Hitler được giải mã

Thứ ba, ngày 07/09/2021 14:20 PM (GMT+7)
Căn phòng độc nhất vô nhị chứa đầy vàng bạc châu báu quý giá được xây dựng vào năm 1701, tuy nhiên sau đó, nó đã bị quân đội Đức chiếm giữ và biến mất kể từ năm 1944.
Bình luận 0

Khám phá bí ẩn về Căn phòng hổ phách. Nguồn: BBC / The Treasure Hunter

Căn phòng Hổ phách, nơi chứa đựng rất nhiều kỳ trân dị bảo, được thiết kế trong một cung điện hoàng gia, đã được Frederick William I của nước Phổ trao cho Sa hoàng Peter Đại đế vào thế kỷ 18.

Tuy nhiên, căn phòng đã bị quân đội Đức chiếm giữ khi họ tấn công Leningrad vào năm 1941, sau đó được chuyển đến Lâu đài Königsberg ở phía đông Phổ.

Khi chiến tranh thế giới thứ hai chuẩn bị kết thúc, quân đội Nga tiến quân vào Đức, căn phòng này đã biến mất và đến hiện tại vẫn chưa rõ tung tích của nó. Một số người tin rằng nó đã bị phá hủy khi RAF ném bom Königsberg vào năm 1944, hoặc cũng có thể bị tiêu diệt bởi hỏa lực pháo binh của Nga trong giai đoạn kết thúc cuộc chiến.

Thậm chí, có những truyền thuyết cho rằng tất cả kho báu trong căn phòng đã được đưa lên tàu hơi nước Karlsruhe của Đức trong khuôn khổ Chiến dịch Hannibal, một nỗ lực nhằm vận chuyển nhân viên cũng như tài sản của Đức trốn thoát khỏi Königsberg bằng đường biển. Mặc dù vậy, vào ngày 13 tháng 4 năm 1945, máy bay Liên Xô đã đánh chìm tàu Karlsruhe ở Biển Baltic, giết chết gần 1.000 người và khiến số vàng bạc châu báu rơi xuống một nơi nào đó ngoài khơi bờ biển Ba Lan.

Bí ẩn về "căn phòng hổ phách" của Hitler được giải mã - Ảnh 2.

Một bức ảnh hiếm về Căn phòng hổ phách trước khi biến mất. Ảnh: Wiki

Mới đây, một đội thợ lặn đã xác định được vị trí của con tàu xấu số.

Trưởng nhóm thám hiểm Tomek Stachura cho biết ông không chắc chắn rằng vẫn còn kho báu trong xác tàu, thế nhưng các máy bay không người lái dưới nước mà ông sử dụng để kiểm tra hầm hàng cho thấy hình ảnh của một số hộp kín bị khóa.

Ông mô tả số phận của 'Căn phòng Hổ phách' là "một trong những bí ẩn cuối cùng chưa được giải đáp của Chiến tranh thế giới thứ hai".

Các thợ lặn vào bên trong con tàu và tìm thấy một khung ảnh cùng phần còn lại của bức tranh trong một chiếc thùng bị vỡ, cho thấy có thể có những kho báu tương tự vẫn còn nguyên vẹn ở sâu bên trong tàu.

Klass Weyj, chủ sở hữu của con tàu mà Stachura đang sử dụng để thực hiện chuyến thám hiểm, nói rằng ít nhất có tới "90% cơ hội tìm thấy căn phòng." "Họ biết những gì họ đang làm," ông nói thêm.

Nhà sử học Piotr Michalik nói rằng con tàu "nặng 306 tấn, hai tàu quét mìn đã bảo vệ nó, vì vậy trên đó chắc chắn phải có hàng hóa có giá trị".

Bí ẩn về "căn phòng hổ phách" của Hitler được giải mã - Ảnh 3.

Kho báu vô giá có thể đang nằm dưới đáy biển Baltic. Ảnh: Newsflash

Trong một tuyên bố, nhóm của Stachura cho biết: "Karlsruhe là một con tàu nhỏ cũ kỹ, nhưng trong thời điểm đó, bất kỳ con tàu nào có khả năng sơ tán mọi người về phía tây đều quan trọng."

"Con tàu khởi hành chuyến đi cuối cùng trong điều kiện an ninh cực kỳ chặt chẽ với tải trọng khá nặng."

Chính vì chứa quá nhiều hàng hóa nên Karlsruhe đã bị đắm. Nó chất đầy đến mức tụt hẳn lại phía sau đoàn tàu trong Chiến dịch Hannibal, cuối cùng trở thành mục tiêu cho các máy bay ném bom của Nga.

Tuy nhiên, không có gì chắc chắn rằng hầm hàng của Karlsruhe có chứa kho báu từng được gọi là "Kỳ quan thứ tám của thế giới" hay không. Điều có thể khẳng định là không ai từng nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào về Căn phòng hổ phách vô giá kể từ khi nó được Đức Quốc xã trưng bày vào năm 1944.

Stachura nói với Atlas Obscura: "Chúng tôi không có bất kỳ bằng chứng chắc chắn nào cho thấy Căn phòng Hổ phách nằm tại đó. Tuy nhiên đối với người Đức thời điểm ấy, Karlsruhe chắc chắn là cơ hội cuối cùng của họ."

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem