Bị chê “vô giáo dục”, nam thanh niên sát hại bạn gái rồi gọi người nhà đến nhận xác

Đàm Anh (Theo New Indian Express) Thứ tư, ngày 23/05/2018 03:55 AM (GMT+7)
Bị gia đình bạn gái ngăn cấm không cho qua lại, nam thanh niên đã dùng dao đâm chết người yêu để trả thù. Sợ không ai tìm được xác cô, người này liền gọi điện thông báo rồi chỉ địa điểm gây án dể người thân tới đưa thi thể cô về.
Bình luận 0

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.

img

 Nạn nhân và hung thủ từng là người yêu của nhau

Giết người rồi gọi điện thông báo

Khoảng 18 giờ ngày 17/7/2017, sau một ngày không thể liên lạc được với con gái M Monika dù đã tìm mọi cách, sang ngày thứ hai, gia đình ông Mathiyazhan định đến đồn cảnh sát trình báo thì nhận được cuộc gọi nặc danh thông báo rằng con gái mình đã chết và người này cũng nói vị trí để gia đình tới đưa thi thể về.

Chưa biết thực hư thế nào nhưng gia đình ông Mathiyazhan vẫn nhanh chóng tới địa điểm được cung cấp. Sau 1 tiếng tìm kiếm quanh khu vực hồ Echathangal ở thị xã Arani, bang Tamil Nadu, thi thể cô gái xấu số cũng được tìm thấy với nhiều thương tích. Cảnh sát ngay lập tức có mặt, khám nghiệm hiện trường và tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy, M Monika bị đâm nhiều nhát vào cổ, ngực và bụng.

Ông Mathiyazhan cho biết, tối thứ 6 ngày 14/7, Monika trở về nhà và tới sáng thứ hai quay trở lại trường học. Tuy nhiên, suốt cả ngày hôm đó cho đến lúc nhận được cuộc gọi nặc danh, họ không thể liên lạc được với con gái. Liên lạc tới ký túc xã, ông Mathiyazhan cũng được thông báo rằng không ai nhìn thấy cô nữ sinh kể từ ngày 14/7.

Dựa vào lời khai của gia đình và các nhân chứng, qua rà soát các mối quan hệ, bước đầu cảnh sát xác định nghi phạm chính của vụ án là S Gokulnath (20 tuổi), bạn trai của nạn nhân. Khi cảnh sát tiến hành bắt giữ, nghi phạm dường như đã biết trước ngày này nên bình thản tra tay vào còng mà không hề chống đối.

Tại đồn cảnh sát, Gokulnath thừa nhận toàn bộ tội lỗi của mình. Theo cáo trạng, vào sáng ngày 16/7, khi Monika đang trên đường đến trạm xe buýt, Gokulnath đi đến bảo bạn gái lên xe để anh ta chở đi. Sau đó, hai người đến hồ Echathangal nói chuyện. Tại đây, Gokulnath khăng khăng đòi bạn gái phải đồng ý kết hôn với mình. Khi cô gái từ chối chấp nhận đề nghị này, Gokulnath liền bịt miệng rồi rút con dao được chuẩn bị từ trước đâm liên tiếp vào người yêu cho đến khi cô gục xuống và tử vong.

Bi kịch mối tình “đôi đũa lệch”

S Gokulnath sinh ra trong một gia đình nghèo khó đông anh em, bản thân Gokulnath cũng không được học hành tới nơi tới chốn và phải lăn lộn kiếm sống bằng nhiều nghề. Cách đó 2 năm, Gokulnath quen Monika – cô sinh viên trường Auxilium College (Katpadi , bang Tamil Nadu).

Qua quá trình tìm hiểu, giữa hai người nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, mối quan hệ này nhanh chóng bị gia đình Monika biết được và kịch liệt phản đối. “Gia đình cô ấy cho rằng tôi là kẻ nghèo khó, vô học, không được giáo dục tử tế, trong khi Monika là sinh viên đai học, bố lại từng làm giám đốc cho nên không xứng đáng với cô ấy”, Gokulnath giải thích nguyên nhân dẫn tới hành vi của mình.

Gần đây, Gokulnath tiếp tục nói chuyện với gia đình bạn gái về mong muốn được kết hôn nhưng đã bị đuổi đánh. Bị cấm đoán, Monika cũng bắt đầu ngãng ra, tránh mặt Gokulnath. Điều này đã khiến nghi phạm vô cùng tức giận, đem lòng thù hận và nung nấu ý định trả thù bạn gái cũng như gia đình cô.

Biết rằng bạn gái thường có thói quen về nhà vào cuối tuần cho nên hung thủ lên kế hoạch hành động vào ngày thứ hai khi Monika trở lại trường. Với lý do muốn nói chuyện lần cuối rồi sẽ rời xa, Gokulnath dễ dàng lừa được bạn gái.

Tại đây, sau khi yêu cầu kết hôn tiếp tục bị từ chối, Gokulnath liền rat ay giết hại người con gái mình  yêu. Lo rằng sẽ không ai tìm thấy xác nạn nhân bên hồ vắng nên hung thủ đã gọi cho gia đình nạn nhân thông báo đến đưa thi thể cô về.

-------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 24/5/2018.

Chiếc cúc nhựa đính trên quần bò ”tố” tội ác man rợ của cả một gia đình

Sau nhiều năm điều tra theo các hướng, cảnh sát cũng phát hiện được nghi phạm giết người mẹ của đứa trẻ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem