Bị cướp khi "mây mưa" với bạn chat trong nhà nghỉ

Thứ năm, ngày 11/04/2013 13:35 PM (GMT+7)
Sau khi ân ái, lợi dụng lúc chị B. không để ý, Long và Tình đã khống chế, bịt miệng rồi trói chặt chị B. lại, cướp iPad, điện thoại, tiền mặt và một số giấy tờ khác.
Bình luận 0

Mới quen qua mạng nhưng cô gái đã đồng ý vào khách sạn với hai thanh niên.

Ngày 10.4, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã tuyên y án 4 năm tù đối với Lý Ngọc Long (SN 1987, ngụ quận 3) về tội cướp tài sản. Liên quan đến vụ án, tòa còn tuyên Long phải liên đới với Nguyễn Văn Tình (SN 1990, ngụ quận 7, không kháng cáo) bồi thường dân sự cho nạn nhân.

img
Lý Ngọc Long sau phiên xử

Theo án sơ thẩm, Long và chị Nguyễn Ngọc B. (SN 1986, ngụ quận Gò Vấp) quen biết nhau qua mạng internet. Sau một thời gian nói chuyện trên mạng, chị B. đồng ý hẹn Long đi chơi rồi cùng vào khách sạn.

Biết bạn chat sắp sập bẫy, Long rủ thêm Tình cùng đi. Chiều 29.7.2012, cả ba cùng mướn một khách sạn trên địa bàn quận Gò Vấp "mây mưa". Sau khi ân ái, lợi dụng lúc chị B. không để ý, Long và Tình đã khống chế, bịt miệng rồi trói chặt chị B. lại, cướp iPad, điện thoại, tiền mặt và một số giấy tờ khác.

Sau khi cướp tài sản, cả hai đã nhanh chân bỏ trốn. Chị B. được nhân viên khách sạn giải cứu sau đó.

Nhận được đơn tố cáo của nạn nhân, công an quận Gò Vấp đã gấp rút truy tìm và cả hai bị bắt một tuần sau khi gây án.

Theo Người lao động

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem