Bị đánh thuốc mê, mất viên kim cương "khủng" ở khách sạn TP. HCM

Anh Nguyễn Thứ hai, ngày 10/11/2014 20:24 PM (GMT+7)
Công an quận Phú Nhuận đang phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ công an TP.HCM điều tra, xác minh việc bà D.T.H.N (SN 1976, ngụ TP. Hà Nội) trình báo bị đánh thuốc mê, mất viên kim cương trị giá 2 tỷ đồng tại khách sạn Vissan Saigon (khách sạn 4 sao, số 144, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận).
Bình luận 0

img

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường tại khách sạn Vissan Saigon.

Bà N cho biết, đêm 7.11 khi vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bà đi thẳng đến khách sạn Vissan Saigon thuê phòng 1219 để lưu trú.

Đến 16 giờ 30 phút chiều 8.11, xong công việc, bà về lại phòng khách sạn. Lúc này bà lấy 1 chai nước suối trong phòng khách sạn, uống 1/3, còn lại để trên bàn. Tiếp tục đi ra ngoài, 23 giờ đêm bà N trở về phòng, lại lấy chai nước uống hết 1/3 nữa. Tức theo bà N kể, sau 2 lần uống, chai nước còn 1/3. img

Tuy nhiên, sau lần thứ 2 uống nước, bà buồn ngủ kỳ lạ và nằm xuống giường mê man. Mãi đến tận 8 giờ sáng 9.11, bà tỉnh giấc thấy toàn thân ê ẩm, đầu óc quay cuồng. Bà N hoảng hồn khi phát hiện viên kim cương đính trên chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa tay phải đã… biến mất, ngón tay đeo nhẫn bị trầy, rướm máu.

Bà N thuật lại, lúc đó bà gọi điện báo cho tiếp tân, yêu cầu quản lý khách sạn lên phòng. Một số người lên phòng, bà N yêu cầu giữ nguyên hiện trường căn phòng để công an đến làm việc.

Tuy nhiên, quản lý khách sạn mời bà xuống sảnh để giải quyết… nội bộ. Đến 11 giờ trưa 9.11 thì công an địa phương mới được gọi đến làm việc.

Lúc này bà N có phản ứng quyết liệt với quản lý khách sạn vì hiện trường trong phòng đã có xáo trộn. Sau đó, công an quận Phú Nhuận và các phòng nghiệp vụ của công an TP.HCM cũng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của bà N. Mãi đến gần 23 giờ đêm 9.11 thì công an mới hoàn tất việc ghi lời khai, khám nghiệm.

Theo bà N, phía cơ quan công an đã thu giữ chai nước mà bà nghi vấn là có người cho đánh thuốc mê vào. Bà khẳng định với P.V NTN N là, rõ ràng trước khi mê man bà xác định chai nước còn 1/3 nhưng khi thức dậy vào sáng 9.11, khi công an thu giữ, thì trong chai không còn nước.

Công an đã thu chiếc nhẫn bằng kim loại màu trắng mà theo trình báo của bà N là có đính viên kim cương nhưng đã mất. Chiếc nhẫn thu giữ có hình bông hoa trên mặt, mặt của bông hoa đó có 4 thanh dùng để giữ chặt viên kim cương nhưng có 2 thanh bị cong.

Trong đêm 9.11 công an đã đưa bà N đi đến cơ sở y tế để giám định nước tiểu.

img
Chiếc nhẫn mà bà N trình báo đã bị mất đi viên kim cương bạc tỷ

 

Bà N khẳng định bị đánh thuốc mê, bị cuỗm viên kim cương 2 carat, có giá trị 100 ngàn USD, tức hơn 2 tỷ đồng. Bà còn cung cấp thông tin, do bị bệnh thận, mỗi đêm bà thức 3 – 5 lần đi vệ sinh nhưng trong đêm 8.11 đến sáng 9.11, bà N ngủ mê man không biết gì. Ngoài ra, bà N còn cho biết thêm, chiếc nhẫn đính viên kim cương dạng tấm rất chật, không thể tháo rời khỏi ngón tay. Do đó, để lấy viên kim cương thì phải tháo nó ra khỏi chiếc nhẫn với lực rất mạnh, có dụng cụ chuyên nghiệp.

P.V NTNN có liên hệ với lãnh đạo khách sạn Vissan Saigon nhưng nơi này từ chối làm việc xunh quanh những trình báo của bà N. Một lãnh đạo công an quận Phú Nhuận xác nhận, công an quận này đang phối hợp cùng công an TP.HCM để làm rõ vụ việc.

img
Công an làm việc với đại diện khách sạn Vissan Saigon

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem