Bị đồn ly hôn vì ngoại tình với Thanh Hương 'Người phán xử', Vũ Duy Khánh nói gì?

Hương Bùi Thứ sáu, ngày 22/03/2019 12:25 PM (GMT+7)
Nam ca sĩ cho biết, vụ việc khiến anh mệt mỏi và không còn muốn nhìn mặt hay nhắc đến tên Thanh Hương.
Bình luận 0

Vào ngày 21/3 vừa qua, Vũ Duy Khánh đã chính thức trở lại làng nhạc khi giới thiệu đến khán giả ca khúc mới – “Em không xứng đáng”. MV bài hát là câu chuyện về nỗi đau của người đàn ông trước búa rìu dư luận sau đổ vỡ tình cảm, hôn nhân.

Trở lại showbiz sau một thời gian dài ở ẩn, lại làm MV ca nhạc có nội dung tương tự ngoài đời, Vũ Duy Khánh đã có những chia sẻ rất thẳng thắn xoay quanh hàng loạt scandal, ồn ào bủa vây anh trong năm 2018 vừa qua.

- Sau một năm trải qua nhiều biến cố như ly hôn, trả nợ nần cho mẹ,... hiện tại, cuộc sống của Vũ Duy Khánh liệu đã ổn định?

Thật ra chuyện ly hôn hay vụ việc của mẹ tôi không phải là vấn đề khiến tôi suy sụp tâm lý, điều duy nhất khiến tôi chao đảo là sự ra đi của bố. Tôi tâm niệm mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh, nhưng sứ mệnh của tôi lại vất vả hơn người khác. Vừa bước vào tuổi 30, tôi đã mất tất cả mọi thứ, mất bố, mất vợ, mất cả gia đình. Nhưng khi cuộc sống càng đẩy tôi vào khó khăn tôi sẽ lại càng đứng vững trên đôi chân của mình.

img

Vũ Duy Khánh trải lòng về những lùm xùm đời tư trong thời gian qua.

- Lùm xùm ly hôn vợ cũ lại là nguyên nhân khiến anh chịu nhiều chỉ trích từ dư luận. Vũ Duy Khánh đã vượt qua quãng thời gian đó như thế nào?

Thời gian qua, có rất nhiều người hỏi tôi rằng tại sao tôi không dành thời gian tập trung công việc mà suốt ngày cứ cắm đầu vào mạng xã hội, những bài báo chỉ trích mình. Nhưng nếu các bạn có con cái, các bạn sẽ hiểu vì sao tôi làm vậy. Tôi không muốn con mình sau này lớn lên phải đọc được những thông tin trái chiều về bố nó.

Thật ra đâu phải đến khi tôi ly hôn mới bị mọi người chỉ trích, ngay từ đầu, tôi đã bị dư luận chế giễu là một kẻ lăng nhăng, đa tình, yêu hết người này đến người khác. Trong khi thực tế tôi chưa từng làm gì tệ hại như những gì người ta đồn.

- Sau khi đường ai nấy đi, mối quan hệ giữa anh và vợ cũ giờ ra sao?

Thú thật là tôi vẫn còn tình cảm với cô ấy nhiều lắm. Ngay cả khi chúng tôi không còn sống cùng nhau, mọi thứ trong cuộc sống của vợ cũ cũng do một tay tôi lo liệu. Từ công việc, kinh tế, thậm chí cả bảo hiểm để cô ấy có thể nuôi con một cách tốt nhất.

Tuy không còn là vợ chồng, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ rất tốt. Chúng tôi cũng đặt ra những quy ước rất rõ ràng trong việc chăm sóc con cái, đó là vẫn gặp gỡ nhau hàng ngày, vẫn ăn cơm cùng nhau, vẫn dành thời gian dành cho nhau như chưa từng ly hôn, bởi con của chúng tôi cần bố mẹ. Nếu một trong hai người có tình yêu mới, quy ước đó mới được thay đổi.

Hiện, vợ cũ đã thuê nhà ngay cạnh nhà tôi, chúng tôi chỉ cách nhau 10 bước chân nên rất thuận tiện trong việc cùng nhau nuôi nấng con.

img

Trong mắt dư luận, Duy Khánh luôn bị cho là kẻ lăng nhăng, đa tình.

- Với việc vẫn thường xuyên gặp gỡ và sống gần nhau như thế, anh có bao giờ nghĩ đến chuyện tái hợp vợ cũ?

Bây giờ tôi không hề mong muốn sự tái hợp, bởi khi gương đã vỡ thì rất khó để lành lặn trở lại. Nếu tái hợp, một thời gian sau lại đổ vỡ thì sự đau khổ sẽ tăng lên gấp bội, vậy thì thà vỡ một lần và không bao giờ có lần thứ 2. Chúng tôi đã không còn tình cảm với nhau, nếu cố chấp sống với nhau vì con thì chỉ càng khiến mối quan hệ này tan vỡ thêm.

Với việc sống gần và thường xuyên gặp gỡ vợ cũ, chúng tôi làm những việc này đơn giản vì cả hai đã hết tình yêu với nhau. Chỉ khi đã rạch ròi về chuyện tình cảm, chúng tôi mới có thể thoải mái gặp gỡ nhau, xem nhau như những người bạn và cùng chuyên tâm chăm sóc con cái.

- Nhưng trước đây, anh cũng từng quỳ gối trước vợ cũ để níu kéo và năn nỉ cô ấy cho mình cơ hội làm lại từ đầu. Anh nói sao về hành động này?

Đúng là tôi từng quỳ gối trước vợ cũ để níu kéo mối quan hệ, nhưng ngày đó, cô ấy đã nói với tôi rằng: “Em không thể, vì em đã hết tình cảm với anh rồi”. Sau câu nói đó, tôi chưa bao giờ làm điều tương tự như thế thêm một lần nào nữa. Bởi tôi quan niệm, một khi người phụ nữ từng chung sống đầu ấp tay gối với mình thốt ra câu đó, điều đó đồng nghĩa với việc mọi thứ đã thực sự chấm hết, có cố gắng níu kéo cũng chỉ vô ích.

- Vậy còn tin đồn anh từng hẹn hò và có mối quan hệ qua lại với Thanh Hương (diễn viên phim Người phán xử). Thực hư vụ việc ra sao?

Scandal lần đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi, tới mức độ tôi không muốn nhìn mặt Thanh Hương nữa.

Lúc này, tôi chẳng còn cảm xúc với những người bạn bè, đồng nghiệp cùng nghề với mình. Tôi mất cả gia đình cũng chỉ vì những điều hết sức tào lao. Câu chuyện giữa tôi và Thanh Hương nói ra mọi người có thể không tin, nhưng nếu tôi không nói, khán giả sẽ hiểu sai và cho rằng tôi là kẻ trăng hoa, ngoại tình.

img

Lũm xùm tình tay ba của Duy Khánh và Thanh Hương "Người phán xử" từng gây xôn xao dư luận.

Dù chúng tôi từng học chung trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nhưng sau này, tôi không hề nhớ đến cô ấy. Ngay cả khi cô ấy đóng phim “Người phán xử”, tôi mới bắt đầu ngờ ngợ nhớ ra vì nhìn mặt rất quen. Trong một lần lưu diễn ở miền Tây, chúng tôi vô tình gặp nhau ở sân bay và có nói chuyện một lúc. Cả hai hẹn nhau khi nào về Hà Nội sẽ nhắn tin, hẹn uống cà phê như những người bạn bình thường.

Nhưng trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Khi Thanh Hương gọi cho tôi, lại trùng hợp đúng lúc tôi đang đi cùng vợ và cô ấy thay tôi nghe điện thoại. Ngay khi vừa nhấc máy, câu đầu tiên cô ấy nghe Thanh Hương nói với tôi là: “Mình ơi, mình hạ cánh chưa” và lập tức hiểu lầm tôi và Thanh Hương lén lút qua lại với nhau.

Câu chuyện này đúng là tình ngay lý gian, nhưng sự thật thì chúng tôi chẳng có gì với nhau cả. Ở miền Bắc, câu cửa miệng mà phần lớn các diễn viên ở đây khi gọi nhau đều là “Mình ơi”, “Chồng ơi”, “Vợ ơi”, đó chỉ là cách chúng tôi trêu đùa lẫn nhau mà thôi.

Đến bây giờ, tôi không muốn giải thích thêm nữa. Tôi muốn khép lại vụ lùm xùm với Thanh Hương tại đây và sẽ không nhắc đến tên cô ấy trong bất cứ bài phỏng vấn nào sau này.

- Phải chăng cuộc điện thoại không đúng lúc của Thanh Hương là lý do khiến anh và vợ cũ quyết định ly hôn?

Câu chuyện của Thanh Hương chỉ là giọt nước tràn ly, bởi trước đó, tôi và vợ cũ đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Chúng tôi rạn nứt không phải vì tôi ra ngoài ngoại tình, cặp kè người này người kia, mà vì hai đứa quá khác biệt trong cách sống. Cô ấy người miền Trung, theo đạo Thiên Chúa, còn tôi người miền Bắc và theo đạo Phật. Cuộc sống của hai đứa sau khi kết hôn chưa giờ hợp nhau.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, việc khép lại cuộc hôn nhân này đã giúp chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp về nhau. Nếu vẫn bất chấp duy trì mối quan hệ vợ chồng khi đã hết tình cảm, chưa chắc chúng tôi lại có thể vui vẻ nhìn mặt nhau như bây giờ.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem