Bị mắc kẹt dài ngày, nữ phi công người Afghanistan đang mang thai lo lắng về tương lai

Thứ năm, ngày 07/10/2021 13:00 PM (GMT+7)
Nữ phi công Afghanistan mang theo rất nhiều vitamin, cô lấy số thuốc này từ văn phòng tại sân bay Kabul ngay trước khi lên máy bay rời khỏi đất nước, trong thời điểm mà Taliban tiếp quản thành phố.
Bình luận 0

Cái thai đã bước vào tháng thứ 8, cô gái 29 tuổi nói rằng cô thậm chí không thể đi siêu âm hay đến bệnh viện. Hiện nay, cô đang sống ở vùng nông thôn Tajikistan, cùng với hơn 140 quân nhân Afghanistan khác, hầu hết đều là nam giới. Được biết, tất cả đã cùng nhau bay qua biên giới phía bắc Afghanistan và hiện đang bị mắc kẹt tại một viện điều dưỡng trên núi.

"Tôi thực sự rất lo lắng cho con của mình", nữ phi công trầm tư. Cô yêu cầu được giấu tên vì lo lắng cho gia đình ở Afghanistan.

Sau khi đến đây, chính quyền Tajikistan đã lấy đi giấy tờ tùy thân và điện thoại của tất cả những người Afghanistan. Cô cho biết, mặc dù ngày dự sinh là vào giữa tháng 11, tuy nhiên các nhà chức trách Tajikistan đã bác bỏ yêu cầu được chuyển đến bệnh viện một giờ trước khi sinh của cô. 

"Họ nói: 'Không. Khi cô sinh, chúng tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện, sau đó phải trở lại đây ngay'", cô buồn bã kể lại.

Nhóm đã bị "giam lỏng" ở Tajikistan trong gần hai tháng, tất cả đều hy vọng sẽ được đến tị nạn tại Mỹ, nhưng vì những lý do không rõ ràng, điều đó vẫn chưa xảy ra, chính quyền Tajikistan tiếp tục bảo họ đợi.

Bị mắc kẹt dài ngày, nữ phi công người Afghanistan đang mang thai lo lắng về tương lai - Ảnh 1.

Nữ phi công Afghanistan đang mang thai, tại một viện điều dưỡng ở Tajikistan vào ngày 5/10/2021. Ảnh: Reuters

Tương lai của những người này sẽ ra sao?

Theo Reuters, các phi công Afghanistan do Mỹ đào tạo là một trong những mục tiêu bị Taliban chú ý đặc biệt.

Chồng của phi công Afghanistan đang mang thai - người từng làm việc với chính phủ do Mỹ hậu thuẫn ở Kabul - đã cùng cô sơ tán. Tuy nhiên, giờ cả hai đều bị mắc kẹt. Bên cạnh đó, cô cũng lo lắng rằng nhân viên y tế tại viện điều dưỡng này không đủ trình độ để xử lý các trường hợp mang thai.

"Chúng tôi giống như những tù nhân ở đây. Thậm chí còn không bằng những người tị nạn hoặc nhập cư. Chúng tôi không có giấy tờ hợp pháp, không có bất cứ cách nào để mua một thứ gì đó cho chính mình", cô nói.

Theo Reuter, các quan chức Mỹ đã bắt đầu thu thập thông tin sinh trắc học để xác nhận danh tính của những thành viên trong nhóm, một dấu hiệu cho thấy các kế hoạch cứu trợ đang được thực hiện. Mặc dù vậy, các phi công chia sẻ rằng khoảng một phần ba nhóm vẫn chưa được thu thập dữ liệu sinh trắc học.

Nữ phi công đang mang thai có vẻ nhẹ nhõm khi nghe tin một tổ chức quốc tế trong tuần này đã mang rất nhiều quần áo mùa đông đến cho người Afghanistan tại viện điều dưỡng, bên cạnh đó là đồ dùng cho em bé của cô, bao gồm cả quần áo ấm. Nói theo một cách khác, cô ấy đang chuẩn bị cho ý tưởng ở lại Tajikistan trong thời gian dài sắp tới.

"Họ đang cung cấp quần áo và đồ thiết yếu, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ ở lại đây", cô nói thêm với giọng điệu chán nản: "Tôi không biết tương lai sẽ ra sao".

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem