Ông Trường dọa, nếu Phương làm dữ thì sẽ đến báo công an xã… Nghe nói vậy, Phương liền bật dậy, cầm dao xông thẳng vào trụ sở UBND xã Phú Hòa chém và truy đuổi lực lượng công an xã.
Ngày 5.12, Lý Thế Phương (22 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) đến phụ gặt lúa cho gia đình cậu là ông Trần Quốc Trường (30 tuổi, ngụ ấp 2, xã Phú Hòa, cùng huyện Tân Phú).
Cuối buổi chiều, gia đình tổ chức nhậu sau một ngày lao động mệt nhọc. Mọi người uống một lúc, đến khoảng 20h cùng ngày thì Phương nói năng khác thường và quậy phá nên ông Trường dọa, nếu Phương làm dữ thì sẽ đến báo công an xã…
Nghe cậu nói vậy, Phương liền bật dậy, trong tư thế không mặc áo, cầm dao xông thẳng vào trụ sở UBND xã Phú Hòa chém và truy đuổi lực lượng công an xã đang trực tại đây, nhưng mọi người tránh được.
Sau khi bị bắt giữ, Phương khai nhận, do bị người yêu chia tay và sẵn có men rượu trong người nên đã bốc đồng gây nên sự cố.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.