Bí thư Đảng ủy phường kể lại giây phút cứu nhóm cháu nhỏ đuối nước trên biển Cửa Lò

Cảnh Thắng - Nguyễn Tình Thứ hai, ngày 01/08/2022 11:32 AM (GMT+7)
"Khi tiếp cận được cháu trai đầu tiên, cháu này cũng yếu rồi, mình lôi lên cháu bắt đầu thở được. Lúc này bên ngoài vẫn còn 3 cháu đang bíu lấy nhau kêu "Cứu cháu! Cứu cháu!"... Lúc đó rất căng thẳng", ông Nguyễn Văn Trung – Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) kể lại giây phút "sinh tử".
Bình luận 0

Liên quan tới sự việc hai Bí thư Đảng ủy phường ở thị xã Cửa Lò cứu sống nhóm cháu nhỏ đuối nước trên biển Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), ngày 1/8, phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với người trong cuộc.

Ông Nguyễn Văn Trung - Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hải (thị xã thị xã Cửa Lò) kể: "Lúc đó là 6h25' sáng 30/7, có 6 cháu, có lẽ các cháu mải chơi, khi nước lên các cháu bị đẩy ra xa, các cháu chới với ngoài đó. Phát hiện sự việc, 2 bố của các cháu cũng bơi ra cứu, nhưng vì nhóm của các cháu đi đông nên cần phải có thêm người mới cứu xuể. 

Nghe tiếng kêu cứu, tôi ở gần đó cũng cố gắng bơi lại. Khi tiếp cận được cháu trai đầu tiên, lôi được lên bờ thì cháu bắt đầu thở được. Lúc này, bên ngoài vẫn còn 3 cháu đang bíu lấy nhau kêu "cứu cháu! cứu cháu!".

Nghe Bí thư phường kể lại giây phút bơi hàng trăm mét dìu từng cháu nhỏ bị đuối nước vào bờ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Trung – Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) - người đã cứu các cháu nhỏ. Ảnh: PV

"Lúc đó thật sự rất căng thẳng, tôi phải tiếp tục bơi ra dìu 3 cháu còn lại. Chúng tôi dìu cả 3 cháu này vào, hai tay bồng từng cháu một. Cháu này thở được một lát rồi thì lại nâng cháu khác lên. Mình vừa nâng, hai chân lại đạp nước để đẩy các cháu vào bờ" - ông Trung nhớ lại.

Với sự hỗ trợ của những người bạn đi cùng ông Trung, cùng phụ huynh 2 cháu đã đưa được cả thảy 6 cháu nhỏ vào bờ an toàn. Trong đó có một cháu uống nước khá nhiều, ngay sau khi sơ cứu, cháu được chuyển đến bệnh viện điều trị. 

Bí thư đảng ủy phường kể lại giây phút cứu nhóm cháu nhỏ đuối nước trên biển Cửa Lò - Ảnh 2.

Ông Trần Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò. Ảnh: PV

Còn ông Trần Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, người cùng tham gia hỗ trợ đưa các cháu vào bờ nhớ lại: Sáng 30/7, ông cùng Bí thư phường Nghi Hải và 2 người bạn đi tắm ở biển thuộc địa phận phường Nghi Hải. Nghe tiếng kêu cứu, ông Nguyễn Văn Trung bơi ra đầu tiên rồi đến người bạn của ông cũng bơi ra ứng cứu. Dù bơi không giỏi, nhưng ông Tuấn cũng cố gắng lội ra giúp đỡ, hỗ trợ đưa các cháu vào bờ. Hiện tại biết tin sức khỏe các cháu đã ổn định, ông Tuấn rất vui mừng.

"Các cháu như con cháu trong nhà. Ai trong hoàn cảnh vậy cũng làm thế thôi, không có gì to tát cả" - ông Tuấn nói với phóng viên Dân Việt.

Được biết, trong số 6 cháu gặp nạn, cháu lớn nhất vừa tốt nghiệp THPT, cháu nhỏ nhất mới học lớp 2. Hiện sức khỏe 5 cháu đã ổn định.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem