Biếu tết
-
Quyết định chồng đưa ra làm tôi bối rối, không biết phải làm sao cho hợp lý nữa?
-
Mấy ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hàng thịt trâu thả đồng của ông Phạm Vũ Hoàng ở thôn 8, xã Đông Sơn, TP.Tam Điệp (Ninh Bình) bán giá cao nhưng vẫn thu hút nhiều khách đến mua về ăn, biếu Tết.
-
Năm nay, vì dịch Covid kéo dài, chồng tôi thất nghiệp gần như cả năm, thu nhập không có. Vậy mà Tết Nguyên đán này, anh ấy còn mua quà Tết vô cùng xa xỉ.
-
Như một “thông lệ”, những năm gần đây, cứ khi thời gian trôi về những ngày cuối năm, lại rộ lên những ý kiến, quan điểm bày tỏ về việc “bỏ Tết”, “gộp Tết”, cùng hàng loạt lời “than phiền” về nỗi lo lắng, sợ hãi khi Tết đến. Tại sao người ta lại “sợ Tết” đến vậy?
-
Gia đình chồng tôi khá giàu có, chồng tôi kiếm ra tiền nên ai cũng khen tôi tốt số. Tết đầu tiên ở nhà chồng, tôi bàn với chồng về quà Tết biếu bố mẹ hai bên...
-
Mới đưa về Thủ đô trưng bày giới thiệu sản phẩm nhưng gian hàng đỗ quyên bonsai của ông Lê Minh ở Sa Pa (Lào Cai) đã thu hút được rất nhiều khách hàng đến thăm quan, mua hàng. Trong đó có nhiều sản phẩm có dáng thế đẹp có giá lên đến gần 1 tỷ đồng được nhiều "thượng đế" đặc biệt chú ý và đánh giá rất cao.
-
Có trọng lượng lớn, bộ lông dày phủ tới tận chân, gà kỳ lân được coi là hàng "độc, lạ" nhiều khách chọn mua biếu Tết
-
Có người còn phải “dấm dúi” giấu tiền biết Tết nhà ngoại bởi trót lấy phải ông chồng keo kiệt.
-
Ban Tổ chức Trung ương không tiếp người đến chúc Tết, lãnh đạo Ban chỉ thăm hỏi những người về hưu và diện chính sách.
-
Nhiều món ăn chơi, mồi nhắm rượu bia của các nước trong khu vực đang được người tiêu dùng ưa chuộng dù giá cao, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác…