Bình Định: Ngư dân đợi "cá ông" qua đời để an táng

Hùng Phiên Chủ nhật, ngày 17/05/2015 21:59 PM (GMT+7)
"Cá ông" được ngư dân địa phương phát hiện dạt vào bờ biển vào sáng 17.5, trong tình trạng đuối sức, trên mình có nhiều thương tích.
Bình luận 0
Chiều tối 17.5, ông Võ Lội - Trưởng ban trị sự lăng Ông Nam Hải ở Bãi Xếp, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, ngư dân địa phương đang đợi một "cá ông" (cá heo đực lớn) qua đời để tiến hành an táng theo nghi thức làng biển.

img
"Cá ông" được ngư dân Ghềnh Ráng đưa về lăng. Ảnh: Hùng Phiên
Con cá heo này dài khoảng 2,5m, nặng hơn 100kg, được ngư dân địa phương phát hiện dạt vào bờ biển vào sáng cùng ngày, trong tình trạng đuối sức, trên mình có nhiều thương tích, có vết đã bốc mùi. Dù đã nhiều lần đưa lại ra khơi nhưng cá vẫn tiếp tục quay vào bờ, bà con ngư dân quyết định đưa cá vào lăng để chờ an táng.

Theo ông Lội, cách đây khoảng 1 năm, cũng có một con cá heo cái (ngư dân gọi là "cá cô") trôi dạt vào Bãi Xếp và được ngư dân an táng tại lăng trên.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem