BLV Quang Tùng: Thắng Nga 3-0, Bỉ chưa "lộ" chút nào về "bài vở"
BLV Quang Tùng: Thắng Nga 3-0, Bỉ chưa "lộ" chút nào về "bài vở"
Song Minh
Chủ nhật, ngày 13/06/2021 15:40 PM (GMT+7)
Bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng chưa thể đánh giá sức mạnh của ĐT Bỉ sau chiến thắng "3 sao" trước Nga trong trận ra quân bảng B EURO 2020 rạng sáng nay.
Trận thắng không rõ ràng về ý đồ chiến thuật, lối chơi của các học trò HLV Roberto Martinez.
Có cảm giác như Bỉ không mất công thể hiện gì nhiều. 2/3 bàn thắng như "món quà" mà hàng thủ Nga dành cho Bỉ".
Phân tích thêm về ĐT Nga, bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng Nga đã cho thấy họ quá xơ cứng, không có những nhân tố mới trong đội hình già cỗi. Việc chỉ trông chờ vào một Golovin là không đủ bởi "một cánh én" không thể làm nên nổi "mùa xuân".
Bỉ mạnh mẽ hơn khi Kevin Bruyne xuất trận
Với những gì đã diễn ra ở bảng B, xem ra ĐT Đan Mạch (đã bất ngờ thua Phần Lan 0-1 ở trận ra quân) cũng không phải là "thuốc thử đủ liều" đối với Bỉ trong trận đấu vào lúc 23 giờ ngày 17/6 tới:
"Ngôi sao lớn nhất trong đội hình là Kevin De Bruyne vẫn chưa ra sân nhưng ĐT Bỉ đã có được sợ khởi đầu không thể thuận lợi hơn.
Vừa có 3 điểm, ghi được nhiều bàn thắng mà gần như lại không phải "lộ" chút nào về "bài vở", những miếng đánh độc đáo.
Ở bảng B, tôi nghĩ khó có đội nào có thể gây khó khăn cho ĐT Bỉ. Khi Eden Hazard tìm lại phong độ cao, Kevin De Bruyne trở lại, họ sẽ mạnh mẽ, biến ảo hơn nhiều.
Có lẽ phải chờ đến những trận đấu loại trực tiếp thì "Quỷ đỏ" mới bắt đầu lộ diện", BLV Ngô Quang Tùng nhận định.
Eden Hazard đã được HLV Roberto Martinez đưa vào sân thi đấu khoảng 20 phút cuối gặp Nga, thế chỗ Dries Mertens.
Chia sẻ với quan điểm của BLV Ngô Quang Tùng, HLV Phạm Minh Đức – người được mệnh danh "Mourinho Việt Nam" và là khách mời trường quay của VTV trong trận Bỉ thắng Nga 3-0 đã bình luận:
"Tôi thấy ĐT Nga thi đấu thiếu "lửa", nghèo nàn cả về con người lẫn chiến thuật. Họ đã "biếu không" cho ĐT Bỉ bàn mở tỷ số của Lukaku.
Dường như trong tình huống đó, 2 trung vệ của Nga hoàn toàn bị động, không hề thông tin cho nhau.
Ở hàng công, Nga trông chờ những pha bóng bổng hướng vào tiền đạo đội trưởng Artem Dzyuba năm nay đã sắp 33 tuổi, già nua, chậm chạp rồi. Thế thì làm sao gây được bất ngờ trước bộ ba trung vệ cao to của Bỉ?".
HLV Phạm Minh Đức cho rằng việc dễ dàng có 2 bàn thắng trong hiệp 1 đủ để Bỉ chủ động chơi chậm trong hiệp 2, giữ nhịp trận đấu đều đều "ru ngủ" để giữ sức cho những trận tiếp theo tại EURO 2020:
"Sang hiệp 2, Nga đã chơi cố gắng hơn, cố gắng phối hợp nhỏ gắn kết nhiều hơn nhưng cũng chỉ được khoảng 10 phút rồi đâu lại vào đó.
Tôi nghĩ tỷ số sẽ là 2-0 thôi nhưng cuối trận Bỉ đã có thêm 1 bàn từ đường chuyền phản công rất tốt của Thomas Meunier cho Lukaku bứt tốc ghi bàn trong một tình huống sở trường.
Muốn biết sức mạnh thực sự của ĐT Bỉ với tư cách ứng viên nặng ký cho ngô vô địch, chúng ta vẫn phải chờ!".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.