Bộ ảnh cưới miễn phí của cặp vợ chồng nghèo có ước nguyện sống chết cùng nhau

Mạnh Tiến Thứ bảy, ngày 25/05/2024 12:33 PM (GMT+7)
Cặp vợ chồng đã gắn bó bên nhau hơn 60 năm, chỉ có vỏn vẹn có với nhau một tấm ảnh nhỏ trắng đen. Hằng ngày, người chồng đi lụm ve chai kiếm vài chục ngàn để mua thuốc cho vợ. Sống cùng nhau hơn nửa thế kỷ, dưới mái nhà xập xệ nhưng vẫn luôn ấm áp, ngọt ngào giữa đất Sài Gòn.
Bình luận 0

Câu chuyện của vợ chồng chú Huỳnh Duy Tế sống ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) luôn gắn bó bên nhau vượt qua cái nghèo khó suốt hơn 60 năm qua đã khiến cho nhiều người xúc động.

Biết được tâm nguyện muốn có một bộ ảnh cưới, CLB Chụp ảnh cưới miễn phí do anh Liêng Trần Ngọc Trung Hiếu làm chủ nhiệm đã vận động các thợ chụp ảnh để tổ chức thực hiện chụp ảnh và gửi tặng album ảnh cho vợ chồng chú Tế.

Bộ ảnh cưới miễn phí của cặp vợ chồng nghèo có ước nguyện sống chết cùng nhau
- Ảnh 1.

Bức ảnh cổng cưới do CLB tặng được treo trang trọng nổi bậc giữa ngôi nhà đơn sơ. Ảnh: Mạnh Tiến.

Bộ ảnh cưới miễn phí của cặp vợ chồng nghèo có ước nguyện sống chết cùng nhau
- Ảnh 2.

Nụ cười rạng rỡ của cô chú khi chụp ảnh cưới sau hơn 60 năm chung sống. Ảnh: CLB chụp cưới miễn phí.

Bộ ảnh cưới miễn phí của cặp vợ chồng nghèo có ước nguyện sống chết cùng nhau
- Ảnh 3.

Chú Huỳnh Duy Tế, 80 tuổi và cô Nguyễn Thị Út, 76 tuổi cưới nhau năm 1966. Dù gia cảnh nghèo khó nhưng hơn 60 năm qua cặp đôi vẫn dành cho nhau những điều ngọt ngào. Ảnh: CLB chụp cưới miễn phí.

Bộ ảnh cưới miễn phí của cặp vợ chồng nghèo có ước nguyện sống chết cùng nhau
- Ảnh 4.

Căn nhà chỉ vỏn vẹn vài mét vuông nằm một góc nhỏ, lọt thỏm giữa những căn nhà cao tầng trên đường Trường Sa, quận Bình Thạnh. Nơi đây, đôi vợ chồng chú Tế cô Út đã ở với nhau gần 50 năm (từ năm 1975). Khi nhắc đến căn nhà, chú Út nói: "Toàn bộ tài sản trong căn nhà này là do mọi người cho, đi nhặt ve chai người ta thương có gì cho nấy. Chỉ có duy nhất bóng đèn là tôi phải mua". Ảnh: Mạnh Tiến.

Bộ ảnh cưới miễn phí của cặp vợ chồng nghèo có ước nguyện sống chết cùng nhau
- Ảnh 5.

Trong những năm 70, trong một vụ tai nạn do bom nổ chú Tế bị mất một chân. Từ đó, cuộc sống thêm nhiều vất vả. Hằng ngày, mang chiếc chân giả chú đi xe đạp nhặt ve chai quanh khu vực quận Bình Thạnh, quận 1,… mang về để vợ phân loại ra chứa vào bao khi nào nhiều sẽ bán. Cô Út bị bệnh nên di chuyển khó khăn vì thế chỉ quanh quẩn ở nhà. Ảnh: Mạnh Tiến.

Bộ ảnh cưới miễn phí của cặp vợ chồng nghèo có ước nguyện sống chết cùng nhau
- Ảnh 6.

Các xưng hô đầy ngọt ngào khiến nhiều người bạn trẻ "tan chảy". Chú Tế kể, sau bao nhiêu năm chúng tôi vẫn gọi nhau là anh - em, có gây lộn như thế nào cũng không được xưng mày - tao, xưng hô ngọt ngào rồi từ từ cơm sẽ lành, canh sẽ ngọt. Ảnh: CLB chụp cưới miễn phí.

Bộ ảnh cưới miễn phí của cặp vợ chồng nghèo có ước nguyện sống chết cùng nhau
- Ảnh 7.

Chú Tế khoe với phóng viên album cưới được CLB chụp ảnh cưới miễn phí tặng cho. Chú xúc động "gia đình tôi đâu có tiền mà đi chụp ảnh, nay còn được chụp quá trời ảnh rồi còn in ra tặng. Cả tuần nay vợ chồng tôi lấy ảnh ra xem suốt". Ảnh: Mạnh Tiến.

Bộ ảnh cưới miễn phí của cặp vợ chồng nghèo có ước nguyện sống chết cùng nhau
- Ảnh 8.

Mỗi lần xem lại ảnh, ánh mắt cô lại sáng rực và cười tươi trông rất hạnh phúc. Được biết, với đồng tiền ít ỏi từ việc nhặt ve chai, nhiều hôm không còn gì để ăn cơm thì hai vợ chồng nấu cơm chan nước mì tôm để cầm cự qua ngày. Ảnh: Mạnh Tiến.

Bộ ảnh cưới miễn phí của cặp vợ chồng nghèo có ước nguyện sống chết cùng nhau
- Ảnh 9.

Cô Nguyễn Thị Út rạng ngời trong lần đầu tiên mặc váy cưới sau 60 năm kết hôn. Ảnh: CLB chụp cưới miễn phí.

Bộ ảnh cưới miễn phí của cặp vợ chồng nghèo có ước nguyện sống chết cùng nhau
- Ảnh 10.

Phóng viên Dân Việt hỏi về ước nguyện lớn nhất bây giờ, cô chú xúc động, điều ước lớn nhất của vợ chồng là được chết cùng nhau. Ảnh: CLB chụp cưới miễn phí.


Bộ ảnh cưới miễn phí của cặp vợ chồng nghèo có ước nguyện sống chết cùng nhau
- Ảnh 11.

Anh Trung Hiếu, Chủ nhiệm CLB chụp ảnh cưới miễn phí xúc động: “Khi nghe hoàn cảnh cô chú đến với nhau hơn 60 năm mà chỉ vỏn vẹn 1 tấm hình chụp chung trắng đen. Tôi nhớ lại ba mẹ mình cũng đến với nhau 55 năm cũng không có tấm hình nào chụp chung đến khi tôi muốn chụp cho ba mẹ thì không còn làm được vì ba đã mất. Nhìn thấy hoàn cảnh cô chú tựa như gia đình mình, bản thân thêm động lực muốn chụp cho cô chú bộ ảnh thật đẹp”. Ảnh: CLB chụp cưới miễn phí.

Bộ ảnh cưới miễn phí của cặp vợ chồng nghèo có ước nguyện mất cùng nhau.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem