Hai tuần có hai vụ bạo hành, xâm hại trẻ em khiến dư luận sôi sục phẫn nộ, nối dài danh sách mỗi năm có 2.000 trẻ bị xâm hại, trong đó tới 1.500 trẻ bị xâm hại tình dục. Nhưng lần này, đau đớn thay “ác quỷ” chính là cha ruột của nạn nhân.
Vừa qua, ở quận Long Biên, Hà Nội xảy ra một vụ bố dùng tuýp sắt đánh con gái 14 tuổi bầm tím khắp người, hàng xóm quá bức xúc nên đã báo cho công an phường xuống can.
Theo lời cháu N, sau khi bố mẹ ly hôn, cháu và anh trai về ở với bố và bà nội tại xã Vân Nội (Đông Anh, Hà Nội). Tuy nhiên, khoảng thời gian ở với bố, cháu thường xuyên bị đánh đập. Thậm chí ông bố còn dùng dao để dọa giết cháu.