Hà Nội: Bé trai 9 tuổi kể bị bố đánh đập, dùng dao dọa giết

Đình Việt Thứ tư, ngày 13/12/2017 15:20 PM (GMT+7)
Theo lời cháu N, sau khi bố mẹ ly hôn, cháu và anh trai về ở với bố và bà nội tại xã Vân Nội (Đông Anh, Hà Nội). Tuy nhiên, khoảng thời gian ở với bố, cháu thường xuyên bị đánh đập. Thậm chí ông bố còn dùng dao để dọa giết cháu.
Bình luận 0

Hơn một ngày nay, trên mạng xã hội lại tiếp tục xôn xao sự việc bé T.D. N (9 tuổi) nghi bị bố đẻ là T. T. L. (35 tuổi, trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh) bạo hành dã man.

Để tìm hiểu rõ về sự việc, sáng 13.12, PV  đã tìm về nhà chị P.Q.L (32 tuổi, mẹ bé N, trú tại đường Phúc Lý, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Trò chuyện với chúng tôi, chị L nước mắt chực trào khi nhìn vào những vết thương chằng chịt trên người đứa con.

img

Những vết thường chằng chịt trên người cháu N. Ảnh: Beat.vn

Còn bé N, mặc dù ngồi gần mẹ nhưng vẫn tỏ ra sợ hãi khi nhớ lại những trận đòn roi do bố đẻ gây ra. Cháu N kể, sau khi bố mẹ ly hôn, cậu và anh trai tên H (13 tuổi) về ở với bố. Nhưng sau đó, cháu H bị bố đuổi về nhà và được mẹ đón về, còn N thì ở lại với bố và bà nội ở xã Vân Nội (Đông Anh).

Theo lời kể của N, từ khi bố mẹ ly hôn, cậu phải làm nhiều việc và cũng không ít lần bị bố tìm cớ để đánh. Thậm chí có lần đang học bài cũng bị bố đánh. Vừa nói N vừa vạch áo cho chúng tôi xem những vết bầm tím còn mới ở khắp cơ thể.

.img

Ảnh: Beat.vn

 “Lần gần đây nhất là do cháu bị điểm kém, phải viết bản kiểm điểm, cháu có xin chữ kí bố thì bị bố dùng dây điện đánh vào tay và mông. Bố còn cầm dao doạ, cháu đã nằm xuống mà bố vẫn đánh. Giờ cháu sợ lắm, cháu không về ở với bố nữa đâu, cháu ở với mẹ thôi”, cháu N nhớ lại. 

Còn chị P.Q.L (mẹ cháu N) cho biết, vợ chồng chị lập gia đình được hơn 10 năm. Đến năm 2015 thì chị quyết định chia tay vì thường xuyên bị chồng đánh đập.

Sau khi ly hôn, chị vào TP.HCM làm việc. Ngày 11.12, nhận được tin con bị bố hành hung chị đã bỏ hết công việc, lập tức về nhà để đón con. Theo chị L, chị cũng biết con  thường xuyên bị chồng đánh nhưng chưa nghĩ sự việc lại nghiêm trọng thế này.

img

Cháu N kể lại sự việc với PV. Ảnh: Trần Thanh.

“Tôi đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương và công an để mong sớm được xử lý”, chị L nghẹn ngào.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV vào sáng nay (13.12), lãnh đạo Công an xã Vân Nội cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc và đang triệu tập người bố nhưng người này chưa lên làm việc.

Theo nguồn tin của Dân Việt, công an huyện Đông Anh cũng đã nắm được sự việc trên và đã cử người xuống xã Vân Nội để tìm hiểu sự việc.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem