Bố nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích: "Vợ chồng tôi trông mong cháu rất nhiều"

Quỳnh Nguyễn Thứ ba, ngày 27/10/2020 17:48 PM (GMT+7)
Người cha vốn mang trong mình bệnh lý cố nén cảm xúc để lo hậu sự cho con gái nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt vỡ oà trong nỗi đau.
Bình luận 0

Chiều 27/10, thi thể của Trần Thuý Hiền - nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích bí ẩn đã được đưa đến Bệnh viện địa phương để khám nghiệm tử thi, hoàn tất các thủ tục sau đó sẽ được đưa về gia đình an táng. 

Tại nhà của Hiền tại thôn Gia Khánh (xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội) có rất đông người và bà con hàng xóm đến chia buồn, cùng gia đình lo hậu sự cho nữ sinh xấu số.

Bố nữ sinh Ngân hàng mất tích: "Vợ chồng tôi trông mong cháu rất nhiều" - Ảnh 1.

Mẹ nữ sinh ngã khuỵ khi cơ quan chức năng tìm thấy thi thể con gái. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Ông Trần Trung Uý (46 tuổi) đang lo liệu các công việc cho con gái, ông cố kìm nén cảm xúc khi được hỏi về sự việc đau lòng vừa xảy ra. Nhưng, dường như sự kìm nén ấy cũng không đủ để ngăn được nỗi đau vỡ oà với sự mất mát quá to lớn và đột ngột.

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Uý nghẹn ngào: "Cháu là niềm tự hào của gia đình tôi, vợ chồng tôi trông mong cháu rất nhiều, vậy mà giờ lại xảy ra sự việc thương tâm đến vậy..."

Ông Uý cho biết, 4 ngày con gái không về nhà là quãng thời gian cả gia đình lòng như có lửa đốt, ngày đêm trông chờ thông tin của con. Liên tiếp mấy đêm vợ chồng ông không ngủ được khi nghĩ tới con gái vẫn còn đâu đó ngoài kia, không biết lành dữ thế nào.

Video: Xót xa lời kể của bố nữ sinh viên Ngân hàng bị sát hại

"Cháu nhà tôi thường ngày ở nhà kín đáo, ít chia sẻ, ít nói, nhưng từ ngày thi xong đại học do điểm thi tốt, thi cử vào trường mơ ước nên tâm lý thoải mái, cháu vui vẻ, cười nhiều hơn. 

Ngày 23/10, ăn cơm trưa xong con tôi chào bố mẹ đi học. Thường ngày khoảng hơn 19 giờ cháu đã về tới nhà, nhưng hôm ấy đến 19 giờ 20 mẹ cháu vẫn ngóng ở ngõ nhưng không thấy con nên quyết định báo công an xã. 

Chúng tôi dồn tất cả cho cháu, vậy mà giờ xảy ra cơ sự. Giờ gia đình tôi chỉ hung thủ bị bắt và bị pháp luật trừng trị", ông Uý ngậm ngùi. 

Vốn là người có bệnh lý về thần kinh, nhiều năm nay phải sử dụng thuốc ngủ mới có thể an giấc, nhưng từ khi Hiền mất tích, ông Uý khóc nhiều và không chợp mắt được. Tới sáng ngày 27/10, ông vẫn nuôi hi vọng đứa con gái duy nhất của mình vẫn còn sống, nhưng đến khi biết con đã bị kẻ xấu hãm hại, cả hai vợ chồng không thể đứng vững nổi.

Bố nữ sinh Ngân hàng mất tích: "Vợ chồng tôi trông mong cháu rất nhiều" - Ảnh 4.

Thi thể nữ sinh được tìm thấy trong bãi bèo dưới lòng sông Nhuệ sau gần 4 ngày mất tích. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Thầy Đỗ Huy Thông, giáo viên dạy toán năm cấp 2, đồng nghiệp của mẹ nữ sinh Hiền tại trường THCS Nguyễn Trãi chia sẻ: Hiền là một học sinh rất thông minh, chăm chỉ, em thi đỗ Học viện Ngân hàng với gần 26 điểm. Trong quá trình học tập tại trường Trung học, nữ sinh nhiều năm liền là lớp trưởng, có thành tích học tập đứng tốp đầu lớp. 

Từ khi biết chuyện Hiền mất tích, thầy cô trong trường đã tích cực đến thăm hỏi, động viên và túc trực tại gia đình của anh Uý. Sự việc đau lòng xảy ra quá đột ngột khiến ai nấy đều xót xa, bàng hoàng. 

Thầy Thông cũng như nhiều người dân tại xã Nguyễn Trãi mong những kẻ gây ra tội ác sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng, cũng là niềm an ủi cuối cùng với nữ sinh bạc mệnh.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem