Bộ Y tế chỉ đạo xác minh vụ nữ sinh bị cách ly trong xe cứu thương ở Hà Nội suốt 16 tiếng

Gia Khiêm Thứ tư, ngày 01/12/2021 16:18 PM (GMT+7)
Trước sự việc nữ sinh phản ánh cách ly trong xe cứu thương ở Hà Nội suốt 16 tiếng sau khi test nhanh dương tính trong đêm lạnh rét, ngày nắng nóng, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Nội khẩn trương xem xét, xác minh làm rõ.
Bình luận 0

Bộ Y tế chỉ đạo xác minh thông tin nữ sinh cách ly trong xe cứu thương ở Hà Nội suốt 16 tiếng

Ngày 1/12, thông tin từ Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, đơn vị đã gửi văn bản yêu cầu Sở Y tế Hà Nội xác minh thông tin phản ánh về cách ly người bệnh Covid-19 suốt 16 tiếng trên xe cứu thương tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2.

Theo đó, ngày 29/11, Cục Quản lý khám, chữa bệnh nhận được phản ánh về việc người dân đến bệnh viện xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Tuy nhiên, do bị nghi nhiễm và chờ kết quả xét nghiệm PCR, bệnh viện đã yêu cầu người bệnh ở lại chờ kết quả nhưng không bố trí phòng cách ly theo quy định.

Từ đó, Cục đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương xem xét, xác minh những thông tin mà người dân phản ánh. Sở kiểm tra quy trình sàng lọc, xét nghiệm Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế, đồng thời xử phạt nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Nữ sinh cách ly trong xe cứu thương ở Hà Nội suốt 16 tiếng: Bệnh viện Bảo Sơn chính thức lên tiếng - Ảnh 1.

Chị P.T.T.A. (22 tuổi, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình) phản ánh bị cách ly suốt 16 tiếng trên xe cứu thương sau khi test nhanh dương tính SARS-CoV-2. Ảnh: NVCC

Cục yêu cầu Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, tuyên truyền giáo dục các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện đúng quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh và phòng chống dịch Covid-19.

Liên quan đến vụ việc này, chiều 30/11, đại diện Bệnh viện Bảo Sơn 2 (Hà Nội) đã chính thức lên tiếng sau sự việc chị P.T.T.A. (22 tuổi, sinh viên năm cuối trường Cao đẳng Y Hà Nội, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình) phản ánh bị cách ly suốt 16 tiếng trên xe cứu thương sau khi test nhanh dương tính SARS-CoV-2.

Theo bệnh viện này thông tin, khoảng 13h ngày 29/11 đã tiếp nhận phản ánh của chị Ngô Thị Thanh Hằng qua đường dây nóng bệnh viện về việc người nhà là bệnh nhân P.T.T.A. đến Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 để thực hiện test nhanh Covid-19. Khi có kết quả nghi mắc Covid-19, bệnh viện đã giữ bệnh nhân lại, thực hiện cách ly trên xe cấp cứu, bệnh nhân không được ra ngoài.

Cụ thể, theo bệnh viện này, khoảng hơn 22h ngày 28/11, chị T.A. được nhân viên bệnh viện lấy mẫu thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh. Khoảng hơn 30 phút sau, chị T.A. được thông báo kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính SARS-CoV- 2. Bệnh viện tiếp tục thực hiện lấy mẫu xét nghiệm lần hai và kết quả vẫn là dương tính với SARS-CoV-2. 

Nữ sinh cách ly trong xe cứu thương ở Hà Nội suốt 16 tiếng: Bệnh viện Bảo Sơn chính thức lên tiếng - Ảnh 2.

Bên trong xe cứu thương nữ bệnh nhân ở suốt nhiều giờ đồng hồ. Ảnh: NVCC

Bệnh viện lên tiếng xin lỗi, nhân viên kỹ thuật không báo cáo lên Ban lãnh đạo 

Bệnh viện cho hay, theo quy trình của Bộ Y tế, khi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh dương tính, Bệnh viện thực hiện cách ly y tế đối với khách hàng. Bệnh viện bố trí xe lưu động có 2 phòng, một phòng nghỉ có giường bệnh, điều hòa và một phòng khám sàng lọc.

Tuy nhiên, vào sáng ngày Chủ nhật 28/11, khi phát hiện điều hòa xe bị hỏng, xe hết đăng kiểm nên bộ phận kỹ thuật đã đưa xe đi sửa và dự kiến đưa xe về lại viện vào chiều cùng ngày. Do việc sửa chữa kéo dài hơn dự kiến nên không kịp chuyển xe về.

"Vì là ngày chủ nhật, ban lãnh đạo không có mặt ở viện mà chỉ có các ca trực. Trong khi đó, nhân viên kỹ thuật đã không báo cáo lên Ban lãnh đạo về việc sửa chữa. Do đó, bệnh viên đã không có phương án bổ sung thêm khu vực cách ly cho bệnh nhân đang nghi nhiễm SARS-CoV-2. 

Vì những lý do đó, khi có kết quả dương tính lần 2 của khách hàng thì ê kíp trực phòng dịch hôm đó đã sử dụng xe cấp cứu để làm nơi cách ly tạm thời cho khách hàng với mục tiêu là không để trường hợp F0 nào lọt ra ngoài cộng đồng. Bệnh viện đã cung cấp đầy đủ chăn gối, nước uống và giường nằm cho khách trên xe cấp cứu, đồng thời phục vụ đầy đủ các bữa ăn và hoa quả. 

Đến 14h30 ngày 29/11/2021, khách hàng được đưa về phòng cách ly tại tòa nhà 6 tầng để chờ kết quả xét nghiệm Real-Time PCR trước khi chuyển bệnh nhân đến các cơ sở điều trị theo đúng quy trình. Trong quá trình thực hiện cách ly, bệnh viện đã cung cấp các bữa ăn cho bệnh nhân", đại diện Bệnh viện Bảo Sơn 2 lên tiếng.

Nữ sinh cách ly trong xe cứu thương ở Hà Nội suốt 16 tiếng: Bệnh viện Bảo Sơn chính thức lên tiếng - Ảnh 3.

Bệnh viện Bảo Sơn 2 đã thừa nhận phản ứng chưa linh hoạt, gửi lời xin lỗi bệnh nhân và người nhà. Ảnh: Gia Khiêm

Bệnh viện này cũng tự nhận thấy trong quá trình xử lý sự việc đã phản ứng chưa linh hoạt, chưa mở rộng khu vực cách ly kịp thời so với số lượng các ca nghi nhiễm tăng cao để đảm bảo phục vụ bệnh nhân. Bệnh viện đã liên hệ với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân để gửi lời xin lỗi sâu sắc. 

"Bệnh viện đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, thực hiện nhanh chóng các giải pháp tăng cường cơ sở vật chất và công tác phòng chống đại dịch SARS-CoV-2. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ đối với người bệnh, đào tạo, chấn chỉnh toàn thể cán bộ nhân viên bệnh viện để phục vụ người bệnh tốt hơn. 

Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 cam kết làm đúng các quy trình trong việc sàng lọc, tiếp nhận và phân luồng bệnh nhân nghi mắc Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn cho mọi bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại bệnh viện", bệnh viện này nói thêm.

Trước đó, trao đổi với PV Dân Việt, chị T.A. chia sẻ, ngày 28/11 thấy trong người có biểu hiện ho, nghi nhiễm Covid-19 nên đã đến Bệnh viện Bảo Sơn để xét nghiệm. Sau khi test nhanh 2 lần, chị T.A. đều nhận kết quả dương tính.

"Sau đó một hồi lâu, nhân viên Bệnh viện Bảo Sơn bảo cho tôi vào xe cứu thương ngồi đợi lấy mẫu xét nghiệm PCR. Tuy nhiên mãi đến khoảng 9h sáng 29/11 mới có người đến lấy mẫu và bảo phải đến chiều tối cùng ngày mới có kết quả. Cả đêm 28 và ngày 29/11, ở trên xe tôi vô cùng mệt mỏi. Đêm thì trời lạnh không thể nào chợp mắt. Ban ngày mặt trời chiếu thẳng vào xe nóng bức ngột ngạt khiến tôi thấy mệt mỏi, khó chịu vô cùng", T.A. chia sẻ.

Trước việc phải ở trong xe suốt nhiều giờ đồng hồ, chị T.A. đã gọi điện về nhà chia sẻ. Do quá bức xúc, người thân của chị đã đăng tải lên mạng xã hội phản ánh sự việc.

"Mãi đến khoảng 15h chiều ngày 29/11, tôi mới được bệnh viện chuyển lên phòng cách ly riêng. Đến 18h30 cùng ngày, tôi có kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2 và đã được đưa đi cách ly tại quận Hà Đông, Hà Nội. Sau khi sự việc phản ánh, đại diện Bệnh viện Bảo Sơn đã gửi lời xin lỗi nên đến thời điểm hiện tại, tinh thần tôi cũng nguôi phần nào", nữ bệnh nhân cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem