Bóng

Thứ tư, ngày 11/08/2010 05:45 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Việc các nhà đài cãi nhau về bản quyền truyền hình bóng đá Anh vừa tạm lắng khi chính Bộ TT&TT chỉ đạo đài K+ chia sẻ cho các đài khác thì lại ầm ĩ việc hai ông nhà đài nước ngoài tuyên bố vẫn sẽ phát miễn phí bóng đá Anh tại Việt Nam.
Bình luận 0

- Ông K+ này "gà" lắm. Cầm tiền ra nước ngoài mua này mua kia không rủ ai, trong khi mới thành lập, kinh nghiệm còn non, thể nào chẳng bị người ta lừa cho? Ai dè ngoài chuyện mua hớ giá, còn mua lầm hàng, mua độc quyền lại thành không độc quyền...

- Nên thiên hạ được nhờ. Tuy xem kênh nước ngoài, không có bình luận tiếng Việt, hơi bất tiện, nhưng dù sao cũng học thêm được một ít tiếng Anh, đỡ hơn bình luận viên tiếng Việt chỉ biết gào lên "vào", "không vào", "rất không chính xác"… hoặc kể chuyện cầu thủ mua nhà, sắm xe hơi, bồ bịch ra sao.

- Nhưng mới rồi, hai ông đài nước ngoài kia đính chính lại rằng có chuyện như vậy là do… nhầm. Tức sẽ không phát trực tiếp bóng đá Anh ngày Chủ nhật tại Việt Nam như đã nói. Mấy đài trong nước cũng nhảy vô làm dữ, bảo họ đã mua rồi, không ai được xía vô hết. Mọi chuyện vẫn do K+ quyết, người hâm mộ được một phen mừng hụt. Nước ngoài cũng "đoảng" như... ta nhỉ?

- Chưa được xem bóng đá Anh, đã thấy các anh… đá rồi. Cũng vui!

- Vui gì! Họ đá, thì mình là trái bóng đó.

- Người tiêu dùng làm bóng cho họ đá cũng quen rồi, chỉ đáng ngại cái "bóng" phía sau họ thôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem