Bóng đá và tình bạn

Chủ nhật, ngày 26/09/2010 07:24 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong bữa cơm tối thân mật giữa BTC giải và các đội bóng sau khi kết thúc vòng bán kết, lãnh đạo, ban huấn luyện Tây Ninh-đội đã thúc thủ 0-1 trước Thái Nguyên và chấp nhận HCĐ lại là những người hào hứng nhất.
Bình luận 0

Thay vì nói về nỗi buồn thua trận, họ thao thao nhớ lại cái cảm giác sung sướng gắn với hình ảnh "cơn lốc đỏ" mà mình tạo ra trong khoảng 20 phút cuối hiệp 2 cuộc đọ sức với Thái Nguyên chiều 23-9.

HLV Nguyễn Đình Tiến (Thái Nguyên) tỏ ra rất thẳng thắn khi trao đổi với báo chí: "Trận vừa qua, nếu Tây Ninh đạt 10 điểm, thì Thái Nguyên chỉ đạt 8. May mắn đã ở bên chúng tôi, giúp chúng tôi thắng cuộc".

Thực tế, các chân sút miền Tây: Văn Công, Văn Dảnh, Quang Toàn, Quốc Thái… đã liên tiếp đột phá, "bắn phá" khung thành đối phương, nhưng không hiểu sao bóng vẫn đi chệch khung thành trong gang tấc.

"Bóng đá là thế. Miễn là người hâm mộ Tây Ninh nói riêng và các CĐV nói chung tới sân cảm thấy thích Tây Ninh chơi bóng nhiệt tình, vô tư là được rồi", HLV Nguyễn Văn Cơ nói.

Theo ông Cơ, bài học đầu tiên mà ông dạy các học trò ngay từ vòng đấu loại là hãy tập trung hết vào trái bóng, tôn trọng mọi quyết định của trọng tài. Sân cỏ không chỉ tồn tại sự thắng-thua, mà còn là nơi giúp người ta rèn luyện nhân cách, sự chịu đựng, vượt qua những giới hạn của chính mình. Sau bóng đá, còn là tình bạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem