• 3 đối tượng đi xe ô tô ngược chiều nã đạn vào xe của anh Hà rồi bỏ chạy.
  • Sự việc đã xảy ra hơn 10 ngày qua nhưng đồng đội và người thân của anh vẫn không thể nào quên. Dường như, nỗi đau mất mát vẫn còn nguyên vẹn...
  • (Dân Việt) - Bà Mão vốn hay thương người, mà nói chung đàn bà Việt Nam ai mà chả thế, vậy nên mới khổ với ông Mão. Cái ông Mão, người như cái nắm cơm gạo hẩm, xin đi bộ đội mấy lần chả được vì thiếu cân nhưng đánh vợ thì hay không chê vào đâu được. Nhưng đấy là chuyện ngày xưa, bây giờ con cái lớn chả còn dám đánh vợ nữa nhưng chửi vợ thì vẫn như hát hay. Sáng nay, qua nhà đã thấy chửi véo von:
  • (Dân Việt) - Dường như ở mọi nơi chốn của cuộc sống, những giai điệu của Trịnh Công Sơn vẫn đang ngân vọng, qua những khuôn mặt, nét cười của những con người bình dân.
  • Nếu như thường ngày, chỉ thấy khói bụi, ồn ã và chen chúc đến ngột ngạt thì khi nghe tiếng rao bán, hay khi nếm náp vị ngọt mát của món tào phớ nóng lại thấy như hiện về một Hà nội cổ kính thủa xưa
  • (Dân Việt) – Các di tích lịch sử, văn hóa tại Hà Nội đang bị tu bổ một cách méo mó. Có hai cách tu bổ. Thứ nhất là "sáng tạo" thêm nhiều chi tiết mới về kiến trúc cũng như trang trí của di tích, hoặc du nhập các nét văn hóa ngoại lai một cách khiên cưỡng, gọi nôm na là bị "chế".