Brazil ngổn ngang trước thềm World Cup

Thứ sáu, ngày 30/05/2014 07:35 AM (GMT+7)
Chỉ còn 2 tuần nữa là khai mạc World Cup 2014. Nhưng vào lúc này, Brazil dường như vẫn chưa chuẩn bị xong mọi thứ cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Họ vẫn phải ráo riết chạy đua với thời gian để hoàn thành những hạng mục cuối mà chưa chắc đã xong vào ngày 12.6…
Bình luận 0
Chạy đua với thời gian

Phóng viên của AFP nói rằng khi lái xe qua sân Arena de Sao Paulo, nơi sẽ tiến hành trận mở màn giữa Brazil và Croatia, đến giờ người ta vẫn thấy cần cẩu xoay liên tục và công nhân miệt mài làm việc cả ngày và đêm. Sân bóng với sức chứa 61.606 chỗ ngồi vẫn chưa được hoàn thiện đầy đủ và chưa được nghiệm thu.

Hệ thống truyền dẫn Internet ở sân vẫn chưa lắp đặt xong dù đây là hạng mục mà FIFA yêu cầu phải ưu tiên hoàn thành sớm. Trên khán đài, hệ thống loa đèn đã lắp nhưng chưa thử nghiệm, có rất nhiều thứ phải làm chạy đua với thời gian cho kịp tiến độ.

Sân Arena de Sao Paulo từng bị sập 1 lần.
Sân Arena de Sao Paulo từng bị sập 1 lần.

Quá trình xây sân Curitiba, Cuiabá và Porto Alegre bám tiến độ tốt nhưng ở bên ngoài sân thì vẫn chưa ổn. Các công nhân đang gấp rút hoàn thành đường giao thông, vỉa hè và cơ sở hạ tầng liên quan khác phục vụ cho World Cup. Trong bóng đá, người Brazil thích ghi những bàn thắng vào phút 90 hay phút bù giờ.

Nhưng quá trình chuẩn bị cho World Cup sẽ không có phút bù giờ nào cả. Nếu đến ngày khai mạc mà các công trình sân đấu hay cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện thì người Brazil sẽ khiến cả thế giới nhìn họ với ánh mắt ngao ngán.

FIFA cũng sốt ruột

Người Brazil đã chi 12 tỷ USD cho việc chuẩn bị cho World Cup và tính ra mỗi địa điểm thi đấu là 1 tỷ USD, cao gấp đôi so với dự kiến ban đầu. Chính phủ Brazil rất nỗ lực trong việc giải ngân nhưng việc triển khai chậm chạp của người Brazil làm cho các công trình tiến hành rất ì ạch. Điều người ta lo sợ nhất bây giờ là các công nhân tiến hành đình công, hưởng ứng phong trào biểu tình phản đối World Cup đang lan rộng khắp đất nước.

Nhưng Bộ trưởng Thể thao Brazil Aldo Rebelo vẫn tin rằng các sân bóng sẽ kịp tiến độ và Brazil sẽ tạo ra một kỳ World Cup hấp dẫn nhất lịch sử.

Australia đã trở thành đội đầu tiên trong tổng số 31 đội đến Brazil chuẩn bị cho World Cup 2014. Các chàng trai xứ sở chuột túi đặt chân lên đất Brazil vào khoảng 6 giờ địa phương, ngày 28.5. Khi đến sân bay quốc tế Curitiba, tiền vệ Tommy Oar cho biết: “Chúng tôi là đội bị đánh giá thấp. Nhưng đó sẽ là cơ hội tốt cho Australia tạo bất ngờ”.

Ông Rebelo tin các công nhân làm việc hết mình vì họ làm không phải vì lương nữa mà vì danh dự Brazil. Chuyện biểu tình của người dân khiến quan chức Bộ Thể thao Brazil “ngạc nhiên một chút” nhưng họ vẫn cho rằng khi vào giải, không khí World Cup sẽ khiến người Brazil thay đổi vì điều này đã từng xảy ra tại Confederations Cup mùa hè năm ngoái.

Bó tay trước các sân vận động còn đang là công trường làm việc thâu đêm, FIFA và ban tổ chức địa phương đành phải tiến hành việc kiểm tra những khâu khác như tình hình khách sạn, vệ sinh an toàn thực phẩm cho các đội tuyển cũng như các cổ động viên. Tạm thời kết quả các buổi kiểm tra cho thấy tình hình chưa có gì đáng phàn nàn. Brazil là quốc gia du lịch nên các khách sạn đều quen với việc đón tiếp khách quốc tế.

Chứng kiến cảnh chuẩn bị cập rập của Brazil, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter thốt lên: “Trong 40 năm tôi làm việc tại FIFA, tôi chưa thấy kỳ World Cup nào chuẩn bị tồi tệ như giải lần này”. Tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff đành phải lên tiếng trấn an: “Tôi dám chắc mọi thứ sẽ ổn”.

Anh Tú (Anh Tú)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem