Britney Spears tố cha ruột bóc lột như nô lệ suốt 13 năm

Đinh Đang Thứ năm, ngày 24/06/2021 17:00 PM (GMT+7)
Những lời khai của Britney Spears về việc bị chính bố đẻ bóc lột như nô lệ 13 năm qua đã khiến toàn thế giới chấn động.
Bình luận 0

Britney Spears - Toxic.

Phiên tòa mới nhất liên quan đến Britney Spears và quyền giám hộ của cha ruột Jamie Spears diễn ra tài tòa Thượng thẩm Los Angeles đã diễn ra vào ngày 23/6 (giờ Mỹ). Đây là lần đầu tiên Britney phát biểu, trình bày những gì cô đã phải đối mặt đồng thời bày tỏ nguyện vọng của bản thân.

Theo The New York Times, “Tôi bị tổn thương”, giọng ca Toxic thừa nhận. Cô tâm sự: “Tôi đang bị chấn thương tâm lý, tôi chỉ muốn cuộc sống của mình thực sự trở lại”.

Britney Spears tố cha ruột bóc lột như nô lệ suốt 13 năm - Ảnh 2.

Britney Spears (trái) và cha - ông Jamie Spears. (Ảnh: Getty).

Britney Spears nhấn mạnh cô muốn chấm dứt việc giám hộ mà không cần phải trải qua sự đánh giá nào. “Tôi thực sự tin rằng quyền giám hộ này là một sự lạm dụng. Tôi không cảm thấy mình có thể sống một cuộc sống trọn vẹn”, 

Một trong những chi tiết bùng nổ nhất trong lời khai của Britney Spears hôm 23/6 là cô bị kiểm soát mọi thứ ngay cả việc hẹn hò, có con. Nghệ sĩ bị ép phải mang vòng tránh thai, không được phép sinh thêm đứa con thứ ba.

Britney Spears tố cha ruột bóc lột như nô lệ suốt 13 năm - Ảnh 3.

Sam Asghari bạn trai cũ của Britney từng công khai chỉ trích ông Jamie vì ông này quản lý chặt chẽ. (Nguồn: REUTERS).

Trước thẩm phán, Britney Spears nói rằng cô đã trải qua vô vàn cuộc chẩn đoán tâm thần và dùng thuốc. “Tôi đã làm việc cho cha suốt 13 năm qua, luôn phải nỗ lực để trở nên thật giỏi giang, thật xinh đẹp, thật tuyệt vời”, Britney Spears bộc bạch. 

Britney Spears chịu đau khổ trong suốt 13 năm vừa qua

Khi Britney Spears phát biểu đau khổ trước tòa về sự kiểm soát đáng sợ mà cô đã chịu đựng suốt 13 năm, giới quan sát, các nghệ sĩ và đông đảo người hâm mộ đã đồng loạt gửi thông điệp ủng hộ ngôi sao nhạc Pop và không ngừng cổ vũ cô.

Britney Spears - Lucky.

Ngày 23/6, ca sĩ Justin Timberlake kêu gọi thẩm phán và gia đình trả lại tự do cho Britney Spears, anh viết trên Twitter: "Tôi và vợ Jessica Biel xin gửi tình yêu và sự ủng hộ tới Britney trong quãng thời gian này. Chúng tôi hy vọng tòa và gia đình cô ấy làm rõ mọi chuyện, để Britney được sống theo cách mình mong muốn. Không ai đáng bị giam giữ một cách cưỡng ép hoặc phải xin phép để tiếp cận những thứ họ đã làm việc rất vất vả để có được".

Britney Spears tố cha ruột bóc lột như nô lệ suốt 13 năm - Ảnh 5.

Nhiều người hâm mộ đã tụ tập để ủng hộ Britney trước tòa. (Ảnh:

Giữa buổi điều trần hôm 23/6, diva Mariah Carey viết trên Twitter: “Chúng tôi yêu Britney, hãy mạnh mẽ lên”. Nữ ca sĩ Halsey viết: “Hãy cầu nguyện cho Britney và tôi hy vọng với cả trái tim mình rằng cô ấy sẽ được giải thoát khỏi hệ thống lạm dụng này. Cô ấy xứng đáng với điều đó hơn bất cứ thứ gì. Tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm của cô ấy khi ngày hôm nay dám lên tiếng cho chính mình”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem