BTV Hoài Anh, Thanh Thảo phẫn nộ vụ bà nội nghi giết cháu 20 ngày tuổi

Thảo Nguyên (tổng hợp) Thứ năm, ngày 30/11/2017 09:15 AM (GMT+7)
BTV Hoài Anh, ca sĩ Thanh Thảo, nhạc sĩ, ca sĩ Khắc Việt cùng nhiều sao Việt đã bức xúc lên tiếng vu việc nghi bà nội gây nên cái chết của cháu gái 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa.
Bình luận 0

Thời gian vừa qua, nhiều vụ việc về bạo hành trẻ nhỏ như: vụ bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hoá bị sát hại; bảo mẫu đánh dã man các em nhỏ tại trường mẫu giáo Mầm Xanh; em bé 1,5 tháng tuổi bị giúp việc tung người lên không trung, đánh vào mặt, đầu bôm bốp…đã khiến không chỉ dư luận bức xúc, người nổi tiếng và các nghệ sĩ lên tiếng phẫn nộ.

img

Trên trang cá nhân của BTV Hoài Anh viết: "Bà nội giết cháu, cha ruột đốt bỏng cả mặt, cả cánh tay đứa con của chính mình. Cô giáo đánh vào đầu, vào mặt, thậm chí bẻ tay, bẻ chân những đứa trẻ bước đi còn chưa vững, còn chưa nói được con đau ở đâu, vì sao con bị đau thế này…giúp việc ném em bé 1,5 tháng như ném một bao vải…niềm tin và tình yêu ở nơi đâu giữa cuộc sống này? Bản án xét xử nào cũng là không thoả đáng".

img

img

Còn ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ dòng trạng thái khá dài có nội dung: "Mấy ngày nay lên mạng mà thấy hãi hùng với các vụ án liên tiếp liên quan đến trẻ em. Đã đến lúc cần phải có luật lệ và quy định hẳn hoi chứ không thể cứ phạt nhẹ, án treo hay giả bệnh tâm thần là trốn tội được. 

1. Các cháu bé bị bảo mẫu bạo hành dã man tại trường mẫu giáo Mầm Xanh.

2. Cháu bé 6 tuổi bị bảo vệ tổ dân phố cứa cổ đến chết.

3. Bé gái 7 tuổi tại Kiên Giang bị cha ruột và mẹ kế đánh đập và dí sắt nung đỏ vào mặt và người.

4. Bà nội vì nghe lời thầy bói thuê 2 con nghiện dàn dựng bắt cóc cháu gái 20 ngày tuổi của mình rồi sát hại vứt ra bãi rác, do thầy bói nói là "cháu gái khắc tuổi, 1 là nó sống, 2 là bà sống".

5. Bà giúp việc đánh đập dã man và tung lên tung xuống đứa bé có hơn 1 tháng tuổi sau khi mẹ cháu đi vắng. Thật quá đau lòng và thương các con! Không biết làm cách nào để trừng phạt những loại người tâm thần dã man vô nhân tính kia, không phải ai xa lạ, là chính những kẻ gần gũi, kề cận các bé hằng ngày!

Một tiếng chuông cảnh tỉnh để người lớn chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ những đứa trẻ chứ không thể tiếp tục những vụ án đau lòng như thế này mãi được!".

img

Đồng tình với quan điểm của ca sĩ Thanh Thảo, nhạc sĩ Khắc Việt viết: "Mê tín dị đoan dẫn đến hậu quả như thế này, đau xót quá, tôi không bao giờ xem bói và tin vào mấy kiểu thầy bói, tướng số hay tử vi gì gì đó, tôi cũng không lên án những ai tin vào mấy cái này, nhưng tôi thấy những ai tin vào cái này và tìm đến thầy bói, có lẽ chắc họ đang có nhiều rối rắm bất ổn trong cuộc sống, trong suy nghĩ, hiểu biết kém, không tin vào những quyết định của mình trong cuộc sống không dám lao động hết mình, cá nhân mình kể cả có ông bà thầy bói nào nói đúng cuộc đời mình đi chăng nữa, cũng chả muốn biết, thanh niên hiện đại thì ngại gì tương lai".

img

img

Nữ diễn viên Đan Lê không chịu nổi cảnh tưởng bé 1,5 tháng tuổi bị tung ném, đánh mặt, đầu bôm bốp. Cô bức xúc: "Sao con người ta có thể dã man như vậy được? Phẫn nộ đến trào nước mắt khi xem clip này. Nếu không yêu trẻ nhỏ, không đủ bình tĩnh và kiên nhẫn trước tiếng khóc của trẻ thì hãy làm những việc khác đi, đừng làm giúp việc, đừng làm giáo viên mầm non... Không chịu nổi!".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem