“Tôi quan niệm hạnh phúc không ở đâu xa mà nằm trong những điều gần gũi nhất, ngay bên cạnh mỗi chúng ta. Đó là khi được cùng gia đình đoàn tụ bên mâm cơm, là khi tôi có cơ hội đến Phiên Chợ Trái Tim lan toả những giá trị sống tốt đẹp”
“Hạnh phúc là khi được sẻ chia, lan tỏa yêu thương”
Bữa Cơm Yêu Thương số 94 và Chợ Quê số 75 do Báo NTNN/Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Công ty TNHH DVTM Vận tải & xây dựng Minh Phương, Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa, Phiên Chợ Trái Tim phối hợp tổ chức, diễn ra sáng 22/3 đã chào đón hai nữ tuyển thủ bắn đĩa bay Việt Nam: Hoàng Thị Tuất và Nguyễn Thị Tú Anh.
Có mặt từ sáng sớm cùng em gái, Nguyễn Thị Tú Anh rất ấn tượng với phiên “Chợ Quê”, bày bán các mặt hàng nông sản địa phương để quyên góp cho quỹ “Bữa Cơm Yêu Thương”. Nữ tuyển thủ vui vẻ đi thăm từng gian hàng, vào thăm gian bếp với thực đơn bữa trưa là cá nục kho riềng, trứng luộc, bắp cải luộc, lạc rang muối, canh xương đã được đội ngũ cộng tác viên Phiên Chợ Trái Tim hoàn tất, sẵn sàng trao tới những “người nhà thân thương”.
Có mặt từ sớm, tham gia vào mọi hoạt động của chương trình, nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Tú Anh chia sẻ rằng việc dành ra thời gian rảnh vào thứ 7 để tham gia chương trình vô cùng ý nghĩa và chị rất mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng “Bữa Cơm Yêu Thương”.
Tú Anh bày tỏ: “Dù đã biết tới hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các bệnh nhân Viện huyết học Truyền máu Trung ương, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tới với Bữa Cơm Yêu Thương. Tôi vô cùng hạnh phúc khi được chia sẻ, tiếp thêm động lực cho mọi người. Các bệnh nhân hãy kiên trì lên nhé, nỗ lực, quyết tâm như VĐV chúng tôi để giành được những tấm huy chương sức khoẻ, chiến thắng bệnh tật”.
Bữa Cơm Yêu Thương số 94 diễn ra trong không khí ấm áp của ngày Hà Nội đầy nắng. Tú Anh chia sẻ quan điểm, với cô, hạnh phúc không phải đâu xa mà nằm trong những điều gần gũi nhất, ngay bên cạnh mỗi chúng ta. Đó là khi được cùng gia đình đoàn tụ bên mâm cơm, là khi có cơ hội tới với “Bữa Cơm Yêu Thương” lan toả những giá trị sống tốt đẹp.
Đồng cảm với suy nghĩ của người em ở đội tuyển bắn đĩa bay Việt Nam một thời, nữ xạ thủ từng nhiều lần giành HCV SEA Games Hoàng Thị Tuất nhớ về kỷ niệm mà chị sẽ không bao giờ quên:
“Mấy năm trước, cả bố và mẹ tôi đều lần lượt nằm viện. Nhiều hôm tôi bận chưa kịp mang cơm vào, ông bà cũng ra xếp hàng lấy bánh mì, cháo từ các tổ chức thiện nguyện. Với tôi, những bữa ăn 0 đồng ấy vô cùng đáng quý, đáng trân trọng.
Số tiền 30 nghìn đồng/bữa ăn có thể không là gì cả nhưng tâm huyết của mọi người cùng dồn vào để làm nên Bữa Cơm Yêu Thương thì không thể đong đếm nổi. Đó là động lực giúp tôi cố gắng sống tốt hơn và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, cố gắng làm những điều nhỏ nhất, thiết thực nhất để chia sẻ với những khó khăn mà mọi người đang phải gánh chịu, giúp mọi người có thêm điểm tựa niềm tin vươn lên trong cuộc sống”.
Đối với nữ tuyển thủ Hoàng Thị Tuất, việc được đến chương trình, trao tặng từng suất cơm cho bệnh nhân là một điều chị đã mong muốn từ lâu, chị rất đồng cảm cùng các cô chú bệnh nhân vì cũng đã từng trong cùng cảnh ngộ với họ.
“Hạnh phúc với bữa cơm cá mắm”
Là “người nhà” quen thuộc của “Bữa Cơm Yêu Thương”, sáng 22/3, ông Vương Đình Vì (80 tuổi, ở thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh) với những bước chân tập tễnh, là một trong những người tới nhận xôi sớm nhất. Ông Vì cho biết, hôm nay thời tiết đẹp nên chân không đau; còn mỗi khi thay đổi thời tiết thì phần đùi bị gãy trong trận Xuân Lộc - trận “đại chiến” cuối cùng trước cửa ngõ Sài Gòn năm 1975 lại bị đau nhức.
“Chính tinh thần quyết tâm, sự lạc quan của người lính đã đi qua Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và Cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung đã giúp tôi vững vàng chăm sóc vợ mình bị bệnh giảm tiểu cầu suốt 4 năm qua. Hôm 20/3 vừa qua, vợ tôi được ở nhà và tôi đã ra chợ mua bó hoa về tặng vợ nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc, bà ấy vui lắm!
Ông Vì hạnh phúc tâm sự với phóng viên về những kỷ niệm đẹp của mình tại “Bữa Cơm Yêu Thương”.
Thời gian qua, mỗi khi Bữa Cơm Yêu Thương tổ chức chương trình 20/10 hay 8/3, tôi đều được các nhà hảo tâm tặng hoa mang về tặng vợ. Một bông hoa nhỏ thôi nhưng có ý nghĩa tinh thần rất lớn với bà nhà tôi”.
Theo dòng tâm sự, ông Vì bộc bạch, gia đình ông bà có đông con nhưng các con đều đi vào Nam, làm ăn xa nhà. Ở quê chỉ còn mỗi hai ông bà nương tựa vào nhau và cùng trông chờ vào đồng lương thương thương binh hạng 2/4 được gần 5 triệu đồng/tháng. Mỗi khi được về nhà là ông Vì lại vào bếp trổ tài nấu nướng.
“Bây giờ nấu gì bà nhà tôi cũng không ăn được nhiều. Chỉ có mỗi cơm cá mắm là bà ấy thích lắm. Thời trẻ, tôi đi bộ đội hay mang cá mắm về, ăn nó đậm đà, thêm mớ rau muống hay rau cải luộc chấm tương là ấm áp lắm rồi!”
Cùng cảnh ngộ với ông Vì, chị Nguyễn Thị Hạnh (49 tuổi ở xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) bộc bạch: “Tôi trông con gái bị ung thư máu điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương được nửa năm rồi. Con gái tôi mới lập gia đình, có hai con còn nhỏ quá nên khi cháu mới phát bệnh, trái tim người mẹ của tôi như thắt lại, chẳng thiết tha gì nữa. Nhà tôi là hộ cận nghèo, quanh năm làm nông vất vả nên cũng chẳng để ý đến những ngày lễ, những dịp kỷ niệm trong năm đâu”.
Nhưng kể từ khi đến với “Bữa Cơm Yêu Thương”, tâm trạng của chị Hạnh đã được cải thiện nhiều. Việc được tương tác với những người bệnh nặng hơn cả con gái mình nhưng vẫn đang hàng ngày, hàng giờ cố gắng điều trị, giúp chị Hạnh có thêm động lực, niềm tin, động viên con gái chiến thắng bệnh tật:
“Tôi cảm động lắm khi được tặng hoa dịp 20/10, được tặng bánh chưng ngày cận Tết. Dịp 8/3 vừa qua, mọi người trong viện cũng bảo nhau Bữa Cơm Yêu Thương tổ chức chương trình rộn ràng lắm, mời ca sĩ tới hát tặng bà con, tiếc là hôm đó con tôi lại truyền nên không xuống được.
Tôi xin cảm ơn Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt, các nhà hảo tâm ở Phiên Chợ Trái Tim. Tất cả đều rất tâm huyết, nhiệt tình, ân cần đối với chúng tôi. Điều đó an ủi chúng tôi rất nhiều, giúp chúng tôi thêm quyết tâm trị bệnh”.
Đến với “Bữa Cơm Yêu Thương” rất nhiều tuần, chị Hạnh bày tỏ sự biết ơn và yêu quý đến với tất cả các tình nguyện viên và người làm chương trình.
Những khoảnh khắc ấn tượng tại chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” tuần thứ 94.
Vẫn là những cặp lồng xôi ấm nóng, những nụ cười tươi của bệnh nhân và người thân, từng phần xôi sáng được trao đi bằng cả tấm lòng bởi những tình nguyện viên của chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”.
Căn bếp nhỏ của “Bữa Cơm Yêu Thương” tiếp tục đỏ lửa sau một tuần dài.Cácđầu bếp “tại gia” đã nhanh chóng nấu từng phần ăn đầy đủ dinh dưỡng để trao tới các bệnh nhân đang chống chọi với bệnh tật.
Song song với "Bữa Cơm Yêu Thương", phiên "Chợ Quê" cũng diễn ra rất nhộn nhịp với hàng ăn sáng phục vụ cho những tình nguyện viên và mạnh thường quân của chương trình.
Sau 94 tuần hoạt động, những sự ủng hộ của các mạnh thường quân vẫn không ngừng đến với "Bữa Cơm Yêu Thương".
Mọi công đoạn chuẩn bị đã sẵn sàng, các tình nguyện viên háo hức trao đi những suất cơm trưa 0 đồng ấm nóng đến với bệnh nhân và người thân.
Trong thời gian chờ đợi tại "Bữa Cơm Yêu Thương", những tiết mục văn nghệ "cây nhà, lá vườn" được biểu diễn bởi chính những tình nguyện viên, bệnh nhân tại chương trình cùng những lời tâm sự của các bệnh nhân cùng cảnh ngộ với nhau, đã tiếp thêm một nguồn động viên tinh thần rất lớn đến với bệnh nhân và người thân.
Những suất cơm đong đầy yêu thương được những tình nguyện viên chuẩn bị tươm tất, trao tận tay bệnh nhân và người nhà.
Cầm trên tay những suất ăn ấm nóng, những nụ cười tươi lại nở trên môi những người bệnh nhân đang hàng ngày chiến đấu với bệnh tật.
Mỗi người một công việc, phối hợp nhịp nhàng để nhanh chóng mang đến những suất ăn 0 đồng đến với những bệnh nhân và người thân.
Tại khu vực ăn tại chỗ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được các tình nguyện viên chăm sóc tận tình.
LỜI CẢM ƠN
Góp phần vào sự thành công của Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” lần thứ 94, Báo NTNN/Dân Việt xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị và các nhà hảo tâm:
Nha khoa Sài Gòn H.N
Phiên Chợ Trái Tim và tập thể Cộng tác viên
Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa
Công ty TNHH Dịch vụ thương mại vận tải và xây dựng Minh Phương
Bạn đọc Hoàng Vân ủng hộ quầy ăn sáng
Bạn đọc Nguyễn Thùy Châu ủng hộ cà phê
Hội Chữ thập đỏ phường Mỹ Đình 2 ủng hộ 20kg gạo nếp và 13kg lạc
Công an phường Mỹ Đình 2 ủng hộ 10 gạo nếp
Bạn đọc Lưu Văn Bính ủng hộ 10kg gạo tẻ
Công ty Hùng Việt ủng hộ 1.200.000 đồng
Bạn đọc Bùi Hà Giang ủng hộ 200.000 đồng
Công ty TNHH MTV Yến Sào Dương Quang ủng hộ 800.000 đồng
Gia đình anh Trần Ngọc Thao ủng hộ 500.000 đồng
Bạn đọc Đỗ Thị Mai Hồng ủng hộ 500.000 đồng
Bạn đọc Trịnh Lan Hương ủng hộ 1.000.000 đồng
Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Loan ủng hộ 200.000 đồng
Bạn đọc Lê Thị Thu Hằng ủng hộ 1.000.000 đồng
Gia đình anh chị Lợi Hương ủng hộ 500.000 đồng
Bạn đọc Đào Hồng Hạnh ủng hộ 5 hộp giá
Bạn đọc Nguyễn Thị Tú Anh ủng hộ 200 quả trứng
Bạn đọc Nguyễn Thị Lan ủng hộ mắm
Bạn đọc giấu tên ủng hộ 450.000 đồng
Phòng bán hàng 4 - VNPT VinaPhone Hà Nội ủng hộ 1 sim 5G trị giá 1.500.000 đồng
Vui lòng nhập nội dung bình luận.