Bức thư tuyệt mệnh của người đàn ông treo cổ ở cầu Bãi Cháy

Thứ tư, ngày 19/03/2014 13:39 PM (GMT+7)
“Con xin lỗi bố mẹ vì đã làm khổ đến cả nhà trong nhiều năm qua. Chính vì thế khi con ra đi xin cả nhà đừng có ai buồn lòng”...
Bình luận 0
Đó là lời trăn trối vỏn vẹn của T. trong bức thư tuyệt mệnh để lại cho gia đình trước khi chọn cách treo cổ tự vẫn tại cầu Bãi Cháy (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) trong ngày 18.3.

Theo thông tin Dân Việt thu thập được từ người dân ở nơi T. ở thì gia đình nhà T. (36 tuổi) vốn ở phường Cẩm Phú, TP. Cẩm Phả mới chuyển về phường Cao Thắng, TP. Hạ Long sinh sống. Tại đây T. mở quán nhỏ bán đá lạnh.


img
Cầu Bãi Cháy - nơi nạn nhân tự tử


Tuy nhiên, T. trót dính đến “chất trắng”. Ma túy đã biến T. từ một thanh niên khỏe mạnh trở nên tiều tụy song T. vẫn được một người con gái ở Cẩm Phả đem lòng yêu và đồng ý làm vợ.

Khi có gia đình, T. tỏ ra tự dằn vặt mình và nhiều lần quyết tâm từ bỏ ma túy nhưng không thành… Mong muốn thoát nợ cho gia đình, T. đã dùng dao cứa mạnh ở tay để tự tử nhưng không chết. Đến sáng ngày 18.3, T. đã quyết định chọn cây cầu Bãi Cháy để treo cổ tự tử bằng chiếc thòng lọng được kết bằng một mảnh vải áo và một mảnh quần buộc với nhau.

Theo khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng, ngoài vết thâm tím do bị dây thừng siết cổ đến tử vong không có dấu hiệu ngoại lực khác tác động. Trên hai cánh tay của T. chi chit vết thâm. Phía gia đình của T. cũng xác nhận với cơ quan công an, trước khi phát hiện T. treo cổ tự tử ở cầu Bãi Cháy, T từng dùng dao cắt mạch ở tay để tự tử tại nhà nhưng bị gia đình ngăn cản.

Trong bức thư tuyệt mệnh để lại cho gia đình, T. đã viết: "Con xin lỗi bố mẹ vì đã làm khổ đến cả nhà trong nhiều năm qua. Chính vì thế khi con ra đi xin cả nhà đừng có ai buồn lòng".

Trước đó, dư luận nghi ngờ đây là vụ giết người tạo hiện trường giả.

Hoàng Anh Tuấn (Hoàng Anh Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem