Buổi giao lưu "Những khoảnh khắc sống" gây xúc động với độc giả TP.HCM

M.T Thứ hai, ngày 15/04/2024 09:40 AM (GMT+7)
Những câu chuyện mà tác giả Lê Kiên Thành chưa từng đưa vào trang sách hay những kỷ niệm mà bạn văn chia sẻ gợi nhớ một thời chiến tranh khốc liệt cùng những tình cảm gắn bó, yêu thương và những ứng xử của con người thuở ấy.
Bình luận 0

Tác giả Lê Kiên Thành chia sẻ những điều chưa từng viết trong cuốn sách

Chiều 14/4, tác giả Lê Kiên Thành - con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn - giao lưu cùng độc giả TP.HCM nhân dịp ông vừa tái bản có bổ sung tác phẩm "Những khoảnh khắc sống".

Buổi giao lưu "Những khoảnh khắc sống" gây xúc động với độc giả TP.HCM- Ảnh 1.

Tác giả Lê Kiên Thành chia sẻ về cuốn sách của mình - "Những khoảnh khắc sống". Ảnh: T.Thịnh

Cuốn sách "Những khoảnh khắc sống" được phát hành với phiên bản thường và bản đặc biệt được in 4 màu sinh động, được họa sĩ Thành Chương vẽ 15 bức tranh độc bản minh họa, số tiền bán sách sẽ đóng góp vào Quỹ phát triển những tài năng trẻ văn học. Tác phẩm dày gần 200 trang, với hai phần truyện và tự sự, tổng hợp 17 bài viết, được tác giả Lê Kiên Thành hoàn thiện trong khoảng ba năm. 

Nhiều người cho rằng trong câu chuyện mà ông viết có thể hình dung một phần câu chuyện của đất nước. Tuy nhiên, trong lần giao lưu và tái bản sách này, tác giả Lê Kiên Thành chia sẻ cả những điều chưa từng viết trong sách.

Buổi giao lưu "Những khoảnh khắc sống" gây xúc động với độc giả TP.HCM- Ảnh 2.

Trong lần tái bản, tác giả đưa vào những chi tiết từng bị "đánh máy sót" trước đó. Ảnh: M.T

Tác giả Lê Kiên Thành cho biết: "Trong lần tái bản này, tôi đưa chi tiết có lẽ là hay nhất vào - chi tiết anh bạn treo cổ tự tử trong truyện "Hoa phượng đỏ". Đó là câu chuyện lần đầu tiên tôi viết khi tham gia Facebook vài ba tháng, vừa đăng xong tôi hoảng hồn khi có hơn 4.000 like, hơn 1.000 chia sẻ. Hồi đó Facebook không như bây giờ, ít like, chỉ vài chục là cùng. Sau câu chuyện đó đã có sự đột biến ghê gớm về số lượng người xem".

Một số truyện ngắn có thêm những bài thơ nho nhỏ, cùng phần minh họa ấn tượng, đẹp mắt của họa sĩ Thành Chương. Tác giả Lê Kiên Thành thừa nhận ông từng làm thơ, dù không nhiều: "Thực ra, đấy là những bài thơ tôi viết trong 1 khoảnh khắc nào đó, cho 1 người nào đó, mà nhớ mãi, sau này thấy câu chuyện hợp thì đưa vào". Còn khi được hỏi sao đến tuổi 70 mới viết, mới thành "nhà văn trẻ", ông cho biết ông chỉ viết nhiều nhất trong thời gian dịch Covid-19. Cuốn sách này cũng là cách mà tác giả muốn kết nối với các độc giả trẻ.

"Từ sau quyển sách này, bạn bè động viên tôi tiếp tục viết. Tôi chỉ muốn nói với các bạn trẻ, hãy quan sát cuộc sống đi, hãy viết. Ngay cả tôi đã 70 tuổi vẫn còn viết được thì các bạn trẻ sẽ còn viết hay hơn".

Buổi giao lưu "Những khoảnh khắc sống" gây xúc động với độc giả TP.HCM- Ảnh 3.

Họa sĩ Thành Chương nhận vẽ tranh minh họa cho cuốn sách tái bản vì "câu chuyện, lời văn giản dị và rất đỗi chân thành cứ chinh phục tôi hết trang này, trang khác"

Họa sĩ Thành Chương, người minh họa 15 bản vẽ trong cuốn sách, cũng xúc động chia sẻ: "Thú thật là lúc đầu, tôi không muốn vẽ. Vì nhiều lý do, mà có cả việc tôi dị ứng với thế giới ở trên, và tôi cũng chưa biết anh Thành. Khi tôi vẽ, chính những câu chuyện gây cho tôi cảm xúc tận đáy lòng và tôi rất háo hức thể hiện những gì trào lên trong mình. Đọc rồi thì biết đó là đời sống của "cung vua phủ chúa, nơi cao nhất triều đình" vốn khác đời sống dân đen như mình mà cuối cùng cũng giống mình thôi nên tôi rất thích thú".

Từ người ứng cử đại biểu quốc hội đến Facebooker được chú ý

Có mặt tại buổi giao lưu, luật sư Trương Trọng Nghĩa chia sẻ 1 kỷ niệm đáng nhớ với ông Lê Kiên Thành khi tham gia ứng cử đại biểu quốc hội khóa 13 cùng ông.

Buổi giao lưu "Những khoảnh khắc sống" gây xúc động với độc giả TP.HCM- Ảnh 4.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ, ban đầu ông "nghi ngờ khả năng viết của Lê Kiên Thành"

"Trong 3 người cùng ứng cử 1 suất có tôi, anh Lê Kiên Thành và diễn viên Hồng Ánh. Sau đó, tôi là người đắc cử. Khi khi vào quốc hội 1 thời gian, bối cảnh vận động khiến tôi suy nghĩ, nếu tôi rớt mà anh Lê Kiên Thành đậu thì có khi lại... hay hơn. Vì khi cùng nhau tranh cử, những bài phát biểu của anh rất khác biệt, không giống đại đa số bài tranh cử khác. Và nó thấm đượm cảm xúc về đời sống của người dân. Anh nói rất nhiều về gian khó của nhân dân chúng ta. Khi quen nhau nhiều hơn, tôi nói thật lòng: 'Hay là anh tham gia ứng cử nữa đi, hoặc nếu không phải tôi mà là anh trúng cử thì có lẽ sẽ giúp được nhiều người hơn'".

Đọc tác phẩm của Lê Kiên Thành và từng đọc hồi ký của mẹ ông, luật sư Nghĩa cho rằng các nhà xuất bản nên chọn và in thêm những tác phẩm như thế. "Tại sao chúng ta không xuất bản những tác phẩm của các chứng nhân lịch sử qua 2 cuộc kháng chiến? Anh Thành có thể viết một cách khác, nhưng cách trình làng của anh biến 1 nửa cảm xúc của mình thành văn chương, 1 nửa tự sự về khoảnh khắc sống của gia đình anh đã gây xúc động mạnh cho độc giả. Giá mà trong cuốn này trong phần cuối, anh Thành đưa vào 1-2 bài tham luận suốt quá trình hoạt động bầu cử thì quá tốt, vì tôi phục anh ở lối suy nghĩ chân thực và xúc động".

Buổi giao lưu "Những khoảnh khắc sống" gây xúc động với độc giả TP.HCM- Ảnh 5.

Nhà văn Xuân Phượng bày tỏ sự thích thú với tác phẩm "Những khoảnh khắc sống"

Nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng đọc to một đoạn cuối của tự sự "Hoa phượng đỏ" và cho rằng bà xúc động với những câu chuyện như thế. Còn nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cũng thừa nhận lúc nhận bản thảo của Lê Kiên Thành, ông có chút ngờ vực vì chưa thấy ông Thành viết văn bao giờ. 

"Nhưng càng đọc tôi nhìn thấy sự kỳ lạ và khác biệt. Ông đưa tôi trở lại những năm tháng cách đây nửa thế kỷ, dẫn người đọc đi tìm lại thứ đã mất. Chính vì thế, sau khi đọc tôi đã viết lời tựa cho quyển sách này", ông Thiều cho biết và nói thêm, "Chúng tôi rất hân hạnh được xuất bản cuốn sách của tác giả Lê Kiên Thành, tôi không gọi ông là nhà văn, mà là một Facebooker, ông là người có tinh thần phản biện xã hội mà tôi đã từng gặp".

Trong buổi giao lưu, tác giả Lê Kiên Thành cho biết, có thể trong thời gian tới, ông sẽ dựa theo hồi ký của mẹ mình để viết cuốn sách mới bằng chính tình cảm của người con đối với bố mẹ và kỳ vọng quyển sách sẽ được phát hành, được đón nhận như "Những khoảnh khắc sống".

Ông Lê Kiên Thành, 70 tuổi, được đào tạo tại Học viện Kỹ sư không quân Giucopxky, là nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Hạt nhân Dupna (Liên Xô cũ). Ông từng công tác tại Bộ Tư lệnh Không quân Việt Nam, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Viện Khoa học Việt Nam. Ông tham gia kinh doanh từ năm 1993 trong ngành ngân hàng và sản xuất.

Ngoài vai trò doanh nhân, Lê Kiên Thành cũng là một cây bút chính luận được nhiều người biết đến, từng công bố truyện "Âm thanh" được giới văn chương đánh giá cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem