Buồn chuyện gia đình, người đàn ông xin CSGT xử phạt để không còn phương tiện đi nhậu

Xuân Huy Thứ hai, ngày 22/07/2024 11:25 AM (GMT+7)
Sau khi nhậu say, người đàn ông 56 tuổi ở TP.HCM, đạp xe vào thẳng chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT xin kiểm tra, xử phạt với lý do nghèo và buồn chuyện gia đình.
Bình luận 0

Tối 21/7, Đội CSGT - Trật tự (CSGT - TT) Công an quận 11, Công an TP.HCM, lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Lạc Long Quân, phường 5.

Lúc này, ông Đ.V.H (SN 1968, trú quận 11) đi xe đạp vào chốt đề nghị CSGT kiểm tra nồng độ cồn. Tổ công tác phát hiện ông H có nồng độ cồn vượt gấp 3 lần mức kịch khung (1,210mg/lít khí thở), lập biên bản xử phạt 500.000 đồng và tạm giữ phương tiện.

Buồn chuyện gia đình, người đàn ông xin CSGT xử phạt để không còn phương tiện đi nhậu- Ảnh 1.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn ông Đ.V.H. Ảnh: Đ.X.

Phân trần với cảnh sát, ông H nói đang buồn chuyện gia đình vì hoàn cảnh nghèo khó và không có việc làm ổn định để nuôi mẹ già 90 tuổi. Ông muốn CSGT kiểm tra, xử phạt do chán đời. 

Ông H cho biết đã uống rất nhiều rượu và muốn cảnh sát xử phạt. Ông này "xin" cảnh sát giữ luôn xe để không còn phương tiện đi nhậu nữa.

Tuy nhiên, sau khoảng 30 phút, ông H thay đổi ý định xin đóng phạt và lấy xe đạp về nhà nhưng không được Tổ công tác chấp nhận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem