BXH vòng 22 V.League 2019: Thua Sài Gòn FC, Thanh Hóa lâm nguy

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 24/08/2019 21:55 PM (GMT+7)
Tối nay, Thanh Hóa đã thúc thủ trước chủ nhà Sài Gòn FC trong cuộc đọ sức ở vòng 22 V.League 2019. Thua trận thứ 2 liên tiếp từ khi lên dẫn dắt đội bóng quê hương, HLV Mai Xuân Hợp vẫn chưa thể tìm "cửa sinh" trong nỗ lực trục vớt "con tàu" đang đắm!
Bình luận 0

Trước khi bước vào cuộc đọ sức tối nay trên sân Thống Nhất, chủ nhà Sài Gòn FC (26 điểm) và đội khách Thanh Hóa (25 điểm) đều đang nằm trong "vùng nguy hiểm".

Phong độ của đội bóng xứ Thanh thậm chí còn cực tồi khi đã trải qua chuỗi 6 trận không thắng (5 thua, 1 hòa) tính từ vòng 16.

img

Chỉ có duy nhất ngoại binh Gramoz trong đội hình, Thanh Hóa đã không tạo được sức ép cần thiết lên phần sân chủ nhà Sài Gòn FC. Ảnh: I.T

Nói cách khác, kết quả thua sẽ khiến một trong hai đội vị rơi vào vòng xoáy của cuộc đua trụ hạng cùng với HAGL, S.Khánh Hòa.

Sức ép còn lớn hơn đối với cả Sài Gòn FC và Thanh Hóa khi ở trận đấu diễn ra ngay trước đó, Hải Phòng đã tạm an toàn khi thắng đội khách Viettel 2-1 để có 29 điểm/22 trận.

Thực tế, HLV Mai Xuân Hợp đã thể hiện rõ ý đồ chơi phòng ngự-phản công khi xuất trận với sơ đồ 4-5-1, cắm duy nhất Đình Tùng ở vị trí mũi nhọn.

Nhưng những suy nghĩ, ý tưởng của Thanh Hóa hoàn toàn phá sản ngay từ phút thứ 2 khi Văn Ngọ (số 32) xuất thần dứt điểm tuyệt đẹp ở cự ly khoảng 30m hạ gục thủ môn Vĩnh Lợi, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

img

Đình Tùng (áo vàng) đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trong hiệp 2 trận đấu với Sài Gòn FC tối nay. Ảnh: I.T

Thua trước từ rất sớm, Thanh Hóa rơi vào trạng thái mất phương hướng và nếu như tận dụng tốt hơn cơ hội phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với thủ môn đội khách phút 15 thì Đình Bảo đã có thể gia tăng cách biệt.

Chơi khá bế tắc, những gì Thanh Hóa làm được chỉ là nỗ lực đi bóng, dứt điểm bất thành của Đình Tùng trong vòng vây của hàng phòng ngự Sài Gòn FC.

Sau giờ nghỉ, Thanh Hóa đẩy cao đội hình gia tăng sức ép mạnh mẽ. Tuy nhiên, các học trò HLV Mai Xuân Hợp lại không cho thấy sự gắn kết, những mảng miếng trong lối chơi.

Cơ hội đáng kể nhất của đội khách xuất hiện phút 63 sau một tình huống phối hợp có nét hiếm hoi của đội bóng xứ Thanh. 

Cú dứt điểm căng của Văn Hội từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn Văn Phong phải đẩy bóng ra đúng đà băng vào của Đình Tùng.

Đáng tiếc là trong pha dứt điểm cận thành này, Đình Tùng lại đưa bóng trúng cột dọc hỏng ăn khó tin.

Phút 73, Đình Tùng không thể tiếp tục thi đấu vì bị đau khiến Thanh Hóa đã ở vào thế khó lại càng khó hơn! 

Khoảng thời gian sau đó, sức ép của Thanh Hóa có phần suy giảm và đó là lúc Sài Gòn FC có lời đáp trả.

Phút 81, ngoại binh Geovane (số 94-Sài Gòn GC) đột phá trong vòng cấm trước khi dứt điểm đưa bóng đi trúng xà ngang đối thủ.

Đến phút 90+1, Xuân Toàn (số 29) đặt dấu chấm hết cho trận đấu với cú dứt điểm ngay sát vòng cấm ấn định chiến thắng 2-0 cho Sài Gòn FC.

Với 3 điểm quý báu có được, Sài Gòn FC (29 điểm) đã vươn lên xếp thứ 8 trên bảng tổng sắp. Còn Thanh Hóa (25 điểm) vẫn dậm chân ở vị trí thứ 12.

Nếu ngày mai HAGL (23 điểm/21 trận) thắng đội khách SHB.Đà Nẵng thì đội bóng xứ Thanh sẽ chính thức rơi xuống vị trí áp chót.

Vị trí cuối bảng đã sớm xác định thuộc về S.Khánh Hòa (20 điểm) khi thua Quảng Nam 2-4 ở trận đấu sớm chiều qua.

Ở trận đấu còn lại của vòng 22 diễn ra tối nay, Than Quảng Ninh bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và bất ngờ thua đội khách B.Bình Dương 0-1.

Bàn thắng duy nhất được ghi do công Việt Cường (phút 88) sau một tình huống phản công. Kết quả này giúp đội bóng đất Thủ Dầu Một tạm vươn lên xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp với 32 điểm.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem