Cá lạ
-
Như Danviet đã đưa tin, tối khuya ngày 3/2 vừa qua, anh Hoàng Sơn, dân tộc Tày, trú tại xóm Làng Giàng, huyện Văn Bàn (Lào Cai) đi họp đoàn thanh niên về tới bờ ao thì bắt gặp 1 con "quái vật" đen sì đang cố bò qua đường. Bài báo về con "quái vật" này được bạn đọc chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội và rất nhiều thành viên vào tranh luận, gọi con cá lạ này với tên gọi khác nhau...
-
Những ngày qua, ngư dân ở các xã Tam Tiến và Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) liên tiếp bắt được cá lạ; theo ngư dân thì đó là những con cá sủ vàng có giá lên đến hàng trăm triệu đồng.
-
Mấy ngày qua, dư luận xôn xao khi người dân ở Nha Trang (Khánh Hòa) câu được hai con cá sủ vàng được thương lái Quảng Ninh trả giá tới 1,5 tỉ đồng. Nhiều người băn khoăn tò mò không biết vì sao cá sủ vàng lại có giá đắt đỏ như vậy?
-
Con cá mập nước ngọt nặng 29 kg đã "dính" lưới của 1 ngư dân giăng trên sông Hậu đoạn qua Chắc Cà Đao, huyện Châu Thành (An Giang). Một người chuyên thu mua cá sông đã trả 500.000 đồng/kg nhưng sau thấy cá lạ nên sợ không dám mua nữa...
-
Một người dân ở Cần Thơ đang nuôi hàng trăm con cá hoả long dưới lồng bè sông Hậu. Đây là một loại cá quý hiếm, không còn tìm thấy ở ngoài tự nhiên.
-
Cần thủ câu được kình ngư nghi cá mập trên vịnh Hạ Long gây xôn xao dư luận mấy ngày gần đây là anh Bùi Công Thắng (trú tại tổ 12, khu 2, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long). "Đây là lần thứ 2 tôi câu được loại cá mập này. Con lần này tôi cân được gần 60kg”, anh Thắng nói.
-
Liên quan đến hình ảnh cá lạ (đã chết) nghi là cá nhám hoặc cá mập xuất hiện ở Vịnh Hạ Long đang được lan truyền trên mạng xã hội, UBND tỉnh Quảng Ninh tối qua (19.9), đã phát đi thông báo chính thức về thông tin này.
-
Một cặp cá trà sóc “khủng” đánh bắt từ Biển Hồ (Campuchia) vừa được vận chuyển bằng đường hàng không về Hà Nội.
-
Vì đam mê, nhiều năm qua anh Bảy Bon ở Cần Thơ đã sưu tầm, nuôi xem chơi hàng chục con cá trê đuôi đỏ (cá Hồng Vỹ) – một trong các loại thuỷ quái vùng Amazon của Nam Mỹ. Ngoài đặc điểm to lớn, loài cá này còn có râu trắng dài.
-
Để có được cá “khủng” bán cho nhà hàng, các ngư dân phải dấn thân vào những cuộc “thủy chiến” ác liệt trên Biển Hồ.