Cả làng “toét mắt”

Thứ tư, ngày 18/09/2013 19:25 PM (GMT+7)
Em chợt nhớ đến qua câu: “Toét mắt là tại hướng đình, cả làng toét mắt phải mình em đâu”. Cả làng “toét mắt” nên… không thấy được đúng sai, hè nhau “ký đơn tập thể” gây khó cho công tác điều tra.
Bình luận 0
- Hồi nhỏ đi học, mỗi khi nghịch ngợm như vẽ bậy lên bảng chẳng hạn, thầy hỏi ai vẽ, cả lớp em đều nhao nhao rằng cả lớp cùng vẽ. Thầy biết là trò “làm reo”, nhưng vì cả lớp “đồng lòng” thế là không thể tìm ra thủ phạm. Nên thường thầy cho qua, quá quắt lắm thầy phạt cả lớp, mà phạt cả lớp coi như hòa cả làng...

- Chuyện chú kể hồi nhỏ, nay lại có “kịch bản” tương tự nhưng quy mô hơn. Có 800 hộ dân ở một xóm của xã Danh Thắng (Hiệp Hòa, Bắc Giang) cùng ký vào đơn nhận tội đánh chết 2 kẻ trộm chó, rồi ngăn cản 7 nghi can bị công an triệu tập đến trình diện với công an.

- Hồi nhỏ lớp em “làm reo” vì những trò đùa vô hại kiểu học trò, chứ vụ này là “làm reo” với pháp luật rồi, không đùa được đâu.

- Tôi không chấp nhận hành vi trộm chó, nhưng cũng không chấp nhận việc đánh đập dã man, đánh đến chết, những kẻ trộm chó. Đã có pháp luật mà.

- Qua chuyện này, em chợt nhớ đến qua câu: “Toét mắt là tại hướng đình, cả làng toét mắt phải mình em đâu”. Cả làng “toét mắt” nên… không thấy được đúng sai, hè nhau “ký đơn tập thể” gây khó cho công tác điều tra.

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem