• Câu chuyện “thay tướng”, dù đó là một “tổng giám đốc tốt” của Bộ trưởng Thăng ngay lập tức trở thành chủ đề nóng bên hành lang Quốc hội.
  • Tại một hội nghị ngành giao thông, bộ trưởng bộ này cho biết đã yêu cầu một cục trưởng kiểm tra thông tin đòi “phần trăm” ở một dự án mà nhà thầu đã trực tiếp gặp bộ trưởng để phản ánh.
  • Tháng 6.2010, sau cuộc điều tra kéo dài 14 tháng, một tòa án ở Mỹ đã xử 4 tháng tù giam với một công dân gốc Việt. Tội danh mà người này bị cáo buộc là “Nhập lậu động vật hoang dại”.
  • Em chợt nhớ đến qua câu: “Toét mắt là tại hướng đình, cả làng toét mắt phải mình em đâu”. Cả làng “toét mắt” nên… không thấy được đúng sai, hè nhau “ký đơn tập thể” gây khó cho công tác điều tra.
  • (Dân Việt) - Nông dân chỉ biết cày bừa, theo trâu, cao cấp hơn thì ngồi máy công nông, máy gặt đập liên hợp...
  • Dân Việt - Ra mắt khán giả vào thời điểm không cách nhau bao xa nhưng trong khi "Gương mặt thân quen” Trung Quốc làm mưa làm gió trên truyền hình thì dường như phiên bản Việt Nam vẫn đang khá trầm lắng.
  • (Dân Việt) - Có một câu hỏi lớn được cử tri nêu ra trong lần Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri Hà Nội: “Trong lần nghe truyền đạt Nghị quyết Trung ương 4 chúng tôi có hỏi báo cáo viên "bộ phận không nhỏ" làm giảm lòng tin của nhân dân. Nhưng bộ phận này chiếm bao nhiêu phần trăm, nhưng báo cáo viên không chỉ ra được".
  • (Dân Việt) - Việc công bố cắt giảm chi phí từ 5-10% của các tập đoàn, tổng công ty trong những ngày vừa qua được đánh giá là động thái đầu tiên của quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước.
  • Dân Việt - Khi người xem mải bất bình với "lùm xùm" thì cũng chính là họ tham gia vào cuộc chơi. Còn nhà sản xuất thì vui vẻ ngồi tính lợi nhuận. Không cần nói thêm cũng biết “Cặp đôi hoàn hảo”... hoàn hảo tới mức nào.
  • (Dân Việt) - Có anh chàng ngồi ở mút cành cây để cưa cành, cành cưa xong thì anh ta cũng rơi xuống đất, may mà không chết. Người đời gọi anh ta là thằng ngốc.