Ngày 29/7/1945, tàu Hải quân Mỹ USS Indianapolis chở 1.196 người đã bị tàu ngầm Nhật Bản đánh chìm. Tuy nhiên, chìm tàu chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng đối với các thủy thủ Mỹ.
Thi thể của một người đàn ông biến mất ở miền nam Argentina hồi đầu tháng 2 dường như được tìm thấy bên trong một con cá mập sau khi gia đình nhận ra một hình xăm của nạn nhân.
Trước thông tin ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FLC bị khởi tố, đã từng có rất nhiều những đại gia chứng khoán, được coi là “cá mập”, từng vướng phải vòng lao lý.
Họ hàng nhà cá mập có hơn 400 loài nhưng cắn đứt cáp quang và phá hoại cả tàu ngầm hạt nhân chưa chắc đã là cá mập trắng đâu nhé, đừng vội mắng mỏ chúng suốt ngày tội nghiệp.
Paul Millachip, 57 tuổi, một vận động viên bơi lội người Anh bị tấn công khi đang bơi tại bãi biển Port, Bắc Fremantle ở Tây Úc. Các nhân chứng kinh hoàng cho biết, nạn nhân bị cả cá mập hổ lẫn cá mập trắng lớn dài khoảng hơn 4m tấn công.