Cả thế giới xôn xao vì "cô bé Lọ Lem" 14 tuổi

Thu Hương Thứ sáu, ngày 31/07/2015 05:11 AM (GMT+7)
Mối duyên giữa Sofia Mechetner và Dior được xem là câu chuyện cổ tích trong làng mốt.
Bình luận 0

Sofia Mechetner, cô bé 14 tuổi người Israel, gương mặt mới của nhà mốt xa xỉ Dior hiện đang là cái tên ồn ào nhất trong làng mốt.

img

Cô gái 14 tuổi trong show Dior Haute Couture

Nàng tiên tóc vàng Sofia Mechetner sải bước trên đường băng Paris với một bộ váy trong suốt, mỏng như sương, để lộ cơ thể mới lớn một cách đầy mờ ảo. Sự sủng ái chân dài chưa tới tuổi vị thành niên này khiến nhà mốt lừng lẫy nước Pháp hứng trọn đủ loại mũi dùi chỉ trích của dư luận. Ở cô gái trẻ này có nhiều tố chất để Dior bất chấp lời ra tiếng vào, đó không chỉ tới từ vẻ ngoài tươi non, xinh đẹp hay chiều cao ấn tượng cùng bộ khung người chắc chắn, mảnh mai mà quan trọng hơn, là khí chất tinh tế lạnh lùng, thoát tục, có chút cao ngạo đúng với tinh thần “New Look” của nhà mốt.

Nhờ nhan sắc hợp nhãn với thời trang cao cấp nên mới tuổi thiếu niên, Sofia  Mechetner đã gây sốc khi đặt bút ký vào hợp đồng trị giá 170 ngàn bảng (khoảng gần 6 tỉ đồng) kéo dài trong vòng 2 năm với Dior.

Nếu như quá khứ của chân dài trẻ tuổi này chưa được tiết lộ, người ta sẽ chỉ coi đây là một trường hợp sử dụng lao động trẻ em với mức lương khổng lồ. Thế nhưng bất cứ ai biết về cuộc đời trước khi đến với làng mốt của Sofia, chắc chắn không ít người sẽ phải bằng lòng với nhận định: Đó quả thật là một câu chuyện cổ tích có thật.

img

Sofia Mechetner

Sofia có quá khứ khốn khó. Cô bé sinh ra trong một gia đình người Nga nhập cư vào Israel. Cô lớn lên bên mẹ. Mẹ của Sofia kiếm từng đồng lương còi cọc bằng nghề chăm sóc người già và vài công việc vặt vãnh khác như may đồ thuê hay mát xa thuê. Bà phải nuôi cả một đàn con đang tuổi lớn.  

Cha của Sofia, ông Fedor Sotnikov là một công nhân xây dựng. Khi Sofia còn nhỏ, bố mẹ cô đã sống ly thân và ly dị vào năm 2011, lúc đó Sofia mới 10 tuổi.

Nhà Sofia Mechetner rất nghèo. Gia đình cô sống chật vật tới mức thậm chí còn không đủ ăn. Đôi khi họ còn chẳng có nổi đến cả món bánh ngô đạm bạc chứ chẳng dám kể tới thịt cá hay những món ăn cao sang hơn. Căn nhà nơi mẹ con cô sống nhỏ tới mức mẹ cô phải nhường phòng ngủ cho các con. Sofia và các chị em cùng chia nhau căn phòng bé tí có treo tấm poster phim Chạng Vạng và 1 chiếc gương hình trái tim màu hồng trên tường. Có lần giường cũ quá dẫn tới mục, gãy, Sofia còn phải trải nệm dưới sàn nhà để ngủ. Cô gái trẻ  luôn rất xấu hổ và ngại mời bạn bè tới thăm nhà.

Thương mẹ, Sofia cùng các anh chị cùng nhau dọn nhà và phụ giúp gia đình sau giờ học. Họ sớm ý thức được cuộc sống lao động từ khi còn nhỏ.

“Ở tuổi đó, các cô bé đáng ra phải được ra ngoài, được đi chơi, nhưng nó thì phải sống cuộc sống quá khốn khó” – Mẹ cô ngậm ngùi chia sẻ trên truyền hình.

14 tuổi, cao 1m72, tóc vàng dài mượt, mắt xanh, xương hàm cao kiêu hãnh, Sofia có ngoại hình rất ra chất “mẫu” nhưng cô chẳng có khái niệm gì về nghề này.

img

Sofia thực hiện ảnh quảng cáo

Sofia bất ngờ được một công ty quản lý người mẫu ở Israel phát hiện và họ giới thiệu cô tới một công ty quản lý ở Paris. Và thế là Sofia có chuyến bay đầu tiên trong đời thẳng tới kinh đô thời trang để casting cho một buổi chụp hình thời trang. Tuy nhiên khi mới đặt chân tới cửa, mọi hy vọng của cô bé đã hoàn toàn tiêu tan.

Công ty người mẫu ở Pháp thừa nhận Sofia rất nổi bật như lời quảng cáo, tuy nhiên 14 tuổi thì trẻ quá. Sofia và người quản lý của công ty tại Israel đành lủi thủi bắt chuyến bay trở về trong sự thất vọng. Những trước khi bay về quê, họ tranh thủ đi dạo và ngắm những khu mua bán sầm uất tại Paris.

Khi cả 2 lang thang trong cửa hàng của Dior, bất thình lình người quản lý Rotem Gur nhìn thấy một gương mặt vô cùng nổi tiếng. Người này không ai khác đó chính là Giám đốc sáng tạo của Dior, ngài Raf Simons. Người quản lý nắm chặt tay cô bé và nói: “Sophia, em có biết đây là ai không. Đó chính là đỉnh cao đó.” Vừa nói dứt lời bà dắt cô đến trước mặt Raf và đề nghị: “Xin chào ngài Simon, chúng tôi có thể xin một kiểu ảnh chụp với ngài được không?”.

Những điều xảy ra sau đó kỳ diệu như trong chuyện cổ tích. Một cuộc gặp ngẫu nhiên mở ra tiền đồ sáng chói cho cô gái nghèo. Raf Simons đã nói chuyện với giám đốc casting về trường hợp của Sofia.

img

Mối duyên giữa Sofia và Dior được xem là câu chuyện cổ tích trong làng mốt

Một vài tuần sau đó, Sofia đã nhận được một cuộc gọi điện thoại từ công ty quản lý của cô tại Israel. Dior, một trong những hãng thời trang cao cấp lâu đời và có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới đã trao cho cô một cơ hội được bước chân lên sàn diễn của tuần lễ thời trang Haute Couture Paris và 1 bản hợp đồng đắt giá. Đây quả là một ngoại lệ hiếm hoi bởi làng mốt thế giới đang rất hạn chế sử dụng người mẫu quá trẻ.

Sau khi nghe tin, người đầu tiên Sofia thông báo tin mừng là mẹ của cô. Và việc đầu tiên cô làm đó là cô đưa tiền cho mẹ, họ sẽ chuyển tới một căn hộ lớn hơn. Nơi đó Sofia và mọi người trong nhà có phòng riêng, một căn bếp đẹp và một phòng tắm thật sạch sẽ. Từ nay, người mẹ cũng sẽ không còn phải quá vất vả lao động mà gia đình họ sẽ có cuộc sống sung túc hơn bằng đồng lương của cô gái nhỏ. Những người chỉ trích việc Dior dùng người mẫu thiếu niên có lẽ không hiểu một điều rằng tuổi đời của người mẫu rất ngắn ngủi, có thể nếu Sofia bỏ qua cơ hội này, cô sẽ an bài theo số phận nghèo đói mãi mãi.

Đại diện của Sofia, ông Roberto Ben Shoshan cho biết cô gái trẻ được chăm sóc và giám sát rất nghiêm túc để có thể phát triển bình thường như mọi thiếu niên khác. Sofia sẽ tiếp tục việc học tại trường nhưng vẫn sẽ được lên lịch trình cẩn thận để đáp ứng bốn chuyến tham dự tuần lễ thời trang của nhà mốt Dior trong mỗi năm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem