CA tiết lộ quá trình điều tra, lấy lời khai đối tượng giết chồng phân xác

Thứ tư, ngày 20/12/2017 08:06 AM (GMT+7)
Hiện trường gây án được hung thủ lau dọn kỹ lưỡng nhưng công an vẫn tìm ra những dấu vết nhỏ nhất. Trong quá trình lấy lời khai, Diễm tỏ ra khá thành khẩn sau khi được công an làm công tác tư tưởng.
Bình luận 0

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) khiến dư luận xôn xao. Khi biết người vợ là Hàng Thị Hồng Diễm (SN 1985, quê tỉnh Hậu Giang) xuống tay giết hại chồng mình là T.T.T (SN 1980, quê tỉnh Sóc Trăng) rồi sau đó phân xác, bỏ vào bao nylon đem đi tẩu tán, nhiều người không nghĩ một phụ nữ 32 tuổi lại có thể làm được những việc như trên.

Sáng 19.12, trao đổi với phóng viên, thiếu tá Ngô Minh Hoàng, Đội trưởng đội Điều tra án tố tụng thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an tỉnh Bình Dương) - người trực tiếp lấy lời khai đối tượng Diễm cho biết: “Tâm lý con người khi thực hiện hành vi phạm tội là rất phức tạp. Trước khi làm việc với Diễm, chúng tôi đã làm công tác tư tưởng".

"Sau một thời gian, đối tượng nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình. Diễm khai nhận tương đối rõ, phù hợp với diễn biến vụ án và kết qủa công tác khám nghiệm hiện trường. Tới nay, tinh thần của Diễm không có vấn đề gì. Tuy nhiên, do Diễm là nữ giới nên thời gian lấy lời khai kéo dài để đối tượng có thời gian nghỉ ngơi”, thiếu tá Hoàng cho biết thêm.

img

Điều tra viên, người trực tiếp lấy lời khai hung thủ.

Cũng theo thiếu tá Hoàng, về việc vì sao một người phụ nữ một mình có thể ra tay giết chồng, có đồng phạm hay không thì trong quá trình lấy lời khai, Diễm thừa nhận, từ đầu đến cuối, mọi hành vi trùng khớp với hiện trường công an khám nghiệm. Công an cũng đang tiếp tục khai thác thêm nhiều thông tin để làm rõ vụ án.

Liên quan tới vụ án trên, trung tá Hồ Hoàng Thanh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45 - Công an tỉnh Bình Dương) cho biết, sau khi vụ việc đầu người được phát hiện, quần chúng nhân dân cũng trình báo về sự mất tích của anh T, sinh sống tại phòng trọ số 7 trên đường Thuận Giao 05 (phường Thuận Giao). Hàng xóm của nạn nhân cũng cho biết, vào đêm 15.12 có nghe tiếng cãi vã của hai vợ chồng anh T.

Công an nhanh chóng mời người vợ là Diễm lên làm việc, đồng thời khám nghiệm căn phòng trọ. Tại đây, công an phát hiện căn phòng được dọn dẹp khá sạch sẽ. Trên nền nhà không có vết máu. Tuy nhiên, nhiều vết máu khô bắn lên một số vật dụng còn sót lại trong phòng đã được công an tìm thấy và xác định đó là của anh T.

img

Căn phòng nơi xảy ra vụ việc.

img

Căn phòng nơi xảy ra vụ án mặc dù được dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn còn nhiều dấu vết lưu lại.

“Qua đấu tranh, trong quá trình lấy lời khai, Diễm khá thành khẩn. Theo đó, khoảng 23h đêm 15.12, sau khi anh T đi nhậu về thì giữa T và Diễm xảy ra mâu thuẫn cãi vã dẫn đến ẩu đả đánh nhau rồi T đánh vợ.  T đã dùng con dao (loại dao bầu) để chém nhưng Diễm tránh được và giật con dao, đồng thời dùng dao chém vào phần cổ của chồng”.

“Bị vợ tấn công, T vật ngã Diễm xuống nền nhà, dùng chân đạp vào người Diễm, nói: “Tao mà chết thì thôi, nếu còn sống thì mày cũng chết”. Nghe chồng nói vậy Diễm tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân đến khi T nằm im thì mới dừng lại. Sau đó, Diễm dùng dao phân thi thể chồng rồi bỏ vào các bịch nylon có sẵn và dùng dây vải cột lại. Đến 8h sáng 16.12, đối tượng này đã phi tang túi nylon ở nhiều bãi rác khác nhau. Cũng từ thông tin Diễm cung cấp, cơ quan điều tra thu thập thêm được nhiều bộ phận cơ thể của nạn nhân”, trung tá Thanh thông tin thêm.

Phùng Sơn (Người Đưa Tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem