Các đội tuyển gút danh sách dự World Cup 2014: “Yếu trâu hơn khỏe bò”

Thứ hai, ngày 02/06/2014 16:25 PM (GMT+7)
Hôm nay (2.6) mới là hạn chót để các đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2014 công bố danh sách chính thức. Tuy nhiên, cuối tuần qua, nhiều đội tuyển đã hoàn tất công việc này. Đáng chú ý, không ít ngôi sao vẫn có tên dù chưa bình phục chấn thương…
Bình luận 0
Tập tễnh đến World Cup

Nhận được sự chú ý lớn nhất là đương kim vô địch Tây Ban Nha. Huấn luyện viên (HLV) Vicente Del Bosque đưa ra quyết định khá dũng cảm khi loại bỏ 2 tiền đạo có phong độ cao và thể lực sung mãn như Alvaro Negredo, Fernando Llorente để mang 3 chân sút David Villa, Fernando Torres, Diego Costa tới Brazil.

Nhìn lướt qua thì đây là hàng công rất mạnh, nhưng thực tế, cả 3 tiền đạo này đều có vấn đề: Villa đã già, chỉ đá dự bị ở Atletico Madrid; Torres sa sút phong độ thảm hại tại Chelsea, gần 1 năm qua không được lên tuyển; Costa thiếu sự kết nối (mới khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha 1 lần) và đặc biệt là đang dính chấn thương gân khoeo.

Dĩ nhiên, HLV Del Bosque phải suy nghĩ rất kỹ và tham khảo ý kiến từ các bác sĩ rồi mới quyết định chọn Costa. Có lẽ, “Ngài râu kẽm” rất tin tưởng vào khả năng bình phục của Costa, hoặc ông tính đến chuyện để đội tuyển Tây Ban Nha đá với chiến thuật 4-6-0 từng giúp họ vô địch Euro 2012.

Dù đang dưỡng thương, Diego Costa vẫn có tên trong danh sách  dự World Cup của đội tuyển Tây Ban Nha.
Dù đang dưỡng thương, Diego Costa vẫn có tên trong danh sách dự World Cup của đội tuyển Tây Ban Nha.

Cũng chấn thương như Costa, nhưng với vai trò quá quan trọng ở đội tuyển Uruguay, tiền đạo Luis Suarez vẫn được HLV Oscar Tabarez đưa vào danh sách chính thức. Uruguay sẽ đá trận ra quân gặp Costa Rica ngày 14.6 và Suarez gần như chắc chắn không thể ra sân. Nhưng ông Tabarez đã có kế hoạch về vấn đề này khi khẳng định: “Suarez là một phần không thể thiếu của đội bóng. Cậu ấy chỉ có thể trở lại ở trận gặp Anh (ngày 19.6), nhưng tôi không lo lắng vì vẫn còn nhiều tiền đạo giỏi như Cavani hay Forlan”.

Cách đây gần 2 tuần, HLV Paulo Bento của Bồ Đào Nha chốt danh sách 23 tuyển thủ dự World Cup 2014. Thủ quân Cristiano Ronaldo tất nhiên không thể thiếu. Nhưng trong trận giao hữu với Hy Lạp rạng sáng qua (1.6), Ronaldo không thể ra sân do dính chấn thương cơ đùi trái. Chính ông Bento cũng rất lo lắng khi cho biết: “Chúng tôi không đặt thời hạn Ronaldo trở lại. Sức khỏe của cậu ấy là mối quan tâm hàng đầu. Chừng nào Ronaldo hồi phục hoàn toàn, cậu ấy mới thi đấu”.

Ở đội tuyển Pháp, tiền vệ Franck Ribery đang dính chấn thương lưng và không thể tập luyện. Nhưng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp Noel Le Graet nói chắc nịch: “Ribery là trung tâm của đội bóng. Cậu ấy sẽ sớm tập luyện trở lại và chắc chắn thi đấu ở World Cup 2014”.

Hà Lan không còn “loạn đao pháp”

Đeo băng thủ quân của đội tuyển Italia trong trận giao hữu hòa 0-0 với Cộng hòa Ireland rạng sáng 1.6, nhưng chỉ sau 8 phút thi đấu, tiền vệ Riccardo Montolivo bị gãy chân và mất cơ hội dự World Cup 2014.

Rạng sáng 1.6, sau trận giao hữu với Ghana (thắng 1-0), HLV Louis Van Gaal công bố danh sách chính thức của đội tuyển Hà Lan dự World Cup. 23 cái tên được chọn và 7 người bị loại đều không gây bất ngờ đáng kể nào. Trước trận thắng Ghana, Hà Lan đã trải qua 4 trận liên tiếp không thắng và chiến thuật 4-3-3 sở trường bị đặt dấu hỏi lớn.

Do tiền vệ trụ cột Kevin Strootman bị chấn thương nặng (không thể dự World Cup 2014) nên ông Van Gaal buộc phải tìm phương án mới. Và qua trận đấu với Ghana, câu trả lời về chiến thuật của Hà Lan là 5-3-2 với biến thể là 3-5-2 nhờ khả năng dâng cao, hỗ trợ tấn công cực hay của bộ đôi Daryl Janmaat, Daley Blind.

Cặp tiền đạo sẽ là Van Persie - Arjen Robben, trong khi De Jong, Guzman, Sneijder nhiều khả năng là 3 tiền vệ đá chính. Không còn “loạn đao pháp”, Hà Lan sẽ vững tin hơn trong bảng đấu vô cùng khó khăn với Tây Ban Nha, Chile, Australia.
Long Nguyên (Long Nguyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem