Chú gấu Anton đã qua đời
hôm qua (12.2) tại vườn thú Wilhelma ở Stuttgart (Đức). Anton đã bị ốm vài ngày
trước khi nhân viên nhìn thấy nó ho ra... mảnh vải.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2014/images/2014-02-13/1434368962-fdbgau-bac-cuc.jpg)
Chú gấu Bắc cực
25 tuổi Anton khi còn sống khỏe mạnh.
Sau đó, nhân viên vườn
thú đã dùng một loại thuốc để làm cho con gấu Bắc cực này nôn ra những mảnh vải
mà nó đã ăn. Nhờ vậy, Anton đã nôn ra được nhiều mảnh vải của chiếc áo khoác và
túi xách, nhưng đã quá muộn để cứu con vật đáng thương.
Con gấu Bắc cực này đã chết
vì bị nội thương nghiêm trọng và bị viêm nhiễm. Đáng lẽ ra, Anton còn có thể sống
thêm 10 đến 15 năm nữa nếu nó không ăn những mảnh vải kia.
Đây là một trong những
trường hợp động vật không may tử vong trong sở thú vì ăn phải những vật lạ.
Egon, một con hà mã, đã
chết sau khi nuốt một quả bóng tennis và Charly, con voi nhỏ cũng đã tử vong
trong sở thú vì nuốt một con gấu bông.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2014/images/2014-02-13/1434368962-381gau-bac-cuc2.jpg)
Những mảnh vài
mà Anton nôn ra.
Nhân viên vườn thú cho
biết, thực trạng các du khách thiếu ý thức không bỏ rác vào thùng hoặc đánh rơi
đồ đạc trong sở thú là một vấn đề nghiêm trọng.
Họ ước tính rằng trong
20 năm qua, có khoảng 200 đôi giày dép trẻ em, 50 núm vú cao su của trẻ sơ sinh,
vô số mũ, các vật dụng khác đã bị đánh rơi một cách bừa bãi trong vườn thú. Điều
này khiến các con vật trong vườn thú dễ bị ăn nhầm và dẫn đến tử vong.
Bác sĩ thú y Tobias
Knauf-Witzens kêu gọi các du khách hãy thông báo cho nhân viên vườn thú nếu họ
vô tình đánh rơi thứ gì đó trong vườn thú. "Nếu chúng ta đã biết rằng có thứ
gì đó bị đánh rơi trong vườn thú thì có lẽ chúng ta đã có thể cứu mạng Anton”, ông
Tobias nói.
Hồng Thu (theo Dailymail) (Hồng Thu (theo Dailymail))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.