Cái chết thảm khốc của ba mẹ con và bản án đầy căm phẫn: Cuộc gọi cuối cùng

Đàm Anh (Theo Morbidology, Owlcation) Thứ năm, ngày 15/08/2019 03:55 AM (GMT+7)
Vụ án mạng ghê rợn khiến cả thành phố bao trùm một bầu không khí sợ hãi. Tất cả mọi người đều có chung một câu hỏi: Kẻ nào có thể ra tay với một người phụ nữ chân yếu tay mềm và hai đứa bé tội nghiệp ấy? Nguyên nhân gì khiến hung thủ tàn độc như vậy?
Bình luận 0

Ba mẹ con bị sát hại dã man. Kẻ sát nhân nhanh chóng bị tóm với nhiều chứng cứ trực tiếp vững chắc và bị kết án tử hình. Nhưng đến phút cuối, y lại thoát tội một cách ngoạn mục trong điều kiện thiếu thuyết phục. Đây được coi là vụ án điển hình cho những rắc rối trong hệ thống pháp lý của nước Mỹ thời đó dẫn đến việc chặn đứng những hi vọng tìm ra công bằng cho các nạn nhân. Cho đến nay, mỗi khi được nhắc tới, dư luận Mỹ vẫn chưa hết bức xúc về vụ án thương tâm này.

img

Những vết máu tại hiện trường

Nỗi đau của người chồng

Những ngày sau đó, thông tin về vụ án mạng ghê rợn khiến người dân luôn sống trong sự thấp thỏm, đặc biệt là với những gia đình quân nhân. Họ lo sợ rằng khi người đàn ông của mình đi vắng, những người vợ, người con ở nhà sẽ trở thành con mồi tiếp theo của tên sát nhân.

Các thám tử nhận thấy tiền và thẻ ATM cùng một vài vật dụng có giá trị trong nhà đã biến mất khỏi hiện trường. Kẻ thủ ác dường như khá chuyên nghiệp trong việc ra tay sát hại 3 mẹ con. Hắn còn đủ bình tĩnh lau dọn hiện trường nhưng không sạch.

Về phía Gary Eastburn, kể từ sau khi gọi điện báo có người mua chó, anh không nhận được thêm thông tin gì từ vợ. Đợi khoảng 4 ngày không thấy vợ gọi, Gary bắt đầu lo lắng. Và quả thật sự lo lắng của anh là có cơ sở. Một cuộc điện thoại tới từ sở cảnh sát thông báo: Cả 3 mẹ con Eastburn bị giết dã man ngay tại nhà.

Cùng một lúc, Gary mất đi vợ và hai con. Những gì diễn ra quá nhanh và nằm ngoài sức chịu đựng của anh. 

Gary cho biết trước khi bị sát hại, Katie đã kể với anh về người đàn ông tốt bụng đã đến nhà của họ vào tối hôm trước và nhận nuôi chú chó Dixie.

Từ thông tin này, cảnh sát muốn thẩm vấn người đàn ông đã nhận nuôi Dixie. “Chúng tôi không biết đó là ai nhưng bất cứ ai đã đến nhà Eastburn trước khoảng thời gian họ bị giết đều sẽ được lấy thông tin”, đại diện cảnh sát cho biết. Cuối cùng, người đàn ông ấy được xác định là Timothy Hennis (27 tuổi) sau khi cô vợ Angela Hennis của anh biết được thông tin này. Cặp vợ chồng lập tức tới gặp cảnh sát.

Timothy Hennis cho biết vào ngày 7/5, anh tình cờ đọc được một mẩu rao vặt của Katie Eastburn trên tờ báo địa phương. Anh và vợ mình rất yêu chó nhưng con vật cưng hiện tại của họ lại tỏ ra ghen tị kể từ khi Angela sinh em bé. “Nó thường xuyên có những hành vi gây nguy hiểm cho con gái của chúng tôi”, Timothy nói.

Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng hai vợ chồng biết rằng sẽ không thể khiến con vật cưng của mình thay đổi. Vì vậy, họ đành phải cho nó đi và hy vọng có thể tìm thấy một con chó khác tốt hơn, tốt nhất là từ một gia đình có trẻ nhỏ. Và chú chó Dixie chính là là những gì Timothy và Angela đang hy vọng.

img

Bản phác thảo chân dung nghi phạm

Hé lộ chân dung nghi phạm

Timothy đến căn hộ của gia đình Eastburn tại 367 Summer Hill Road vào khoảng 21h tối hôm đó. Anh nói với Katie rằng vợ chồng mình rất yêu chó và nghĩ rằng Dixie sẽ là một sự bổ sung hoàn hảo cho gia đình của họ, trong đó có cả cô con gái mới 10 tuần tuổi tên là Kristina.

Sau khi được sự đồng ý của Katie, Timothy vui mừng cảm ơn cô và nhanh chóng đưa chú chó nhỏ trở về nhà rồi háo hức giới thiệu cô con gái Kristina với chú chó Dixie. Kể từ đó, Timothy không còn liên lạc với gia đình Eastburn.

Trong khi các nhà điều tra tiếp tục có mặt tại ngôi nhà ở 367 Summer Hill Road để tìm manh mối khả thi, một người hàng xóm tên là Patrick Cone đã tới và nói rằng mình có nhìn thấy một người đàn ông đi ra từ phía ngôi nhà của mẹ con Eastburn vào ba đêm trước, trùng với khoảng thời gian mà các nhà điều tra nhận định diễn ra vụ án mạng.

Cone cho biết vào khoảng 3h30 hôm đó, anh đang đi bộ từ nhà bạn gái về thì thấy người đàn ông này bước lên một chiếc xe Chevette màu trắng đậu trên đường. Cone cho biết anh ta không nhìn rõ lắm nhân dạng của kẻ lạ mặt nhưng có thể miêu tả sơ qua về người đàn ông này. Đối tượng là một người đàn ông da trắng có mái tóc vàng, khá cao to, mặc áo sơ mi trắng và quần jean xanh, anh ta mang theo một chiếc túi to và nhảy lên xe rồi nhanh chóng rời đi.

Với những chi tiết này, cảnh sát tiến hành phác họa chân dung của nghi can giết người và chiếc xe của hung thủ. Sau khi nhớ lại, người hàng xóm cho biết anh ta thấy rất giống một người đàn ông đã từng nhìn thấy một lần trước đó.

(Còn nữa)

----------------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 4h00 ngày 16/8/2019.

Cái chết thảm khốc của ba mẹ con và bản án đầy căm phẫn: Hiện trường khủng khiếp

Vừa bước chân vào bên trong căn nhà, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi nhóm cảnh sát. Và rồi trước mắt họ, một cảnh...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem