Calisto chạy đua cùng cầu thủ

Thứ ba, ngày 11/05/2010 10:34 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhìn HLV Calisto sát cánh cùng các học trò trong suốt gần 2 giờ đồng hồ luyện tập trên sân Mỹ Đình chiều qua 10-5, ít ai tin ông vừa trải qua hai ca phẫu thuật liên tiếp.
Bình luận 0
img
HLV Calisto và các cầu thủ ĐTVN trong buổi tập ngày 10-5.

Sẽ đá nhanh, ít chạm

Điều thần kỳ nào đã giúp ông trở lại sân cỏ thuyết phục đến thế chỉ sau hơn 1 tuần dưỡng thương…

- Tôi cảm thấy mọi chuyện đã ổn, chỉ còn hơi đau một chút thôi. Cuộc sống là như thế, đứng trước mọi khó khăn, mỗi cá nhân luôn phải tìm cách vượt qua. Hàng ngày, tôi vẫn tự luyện tập ở nhà để hồi phục, với niềm tin có thể ngồi trên băng ghế chỉ đạo các học trò thi đấu với Eintracht Frankfurt (Đức). Tôi cũng muốn các cầu thủ ý thức được tầm quan trọng của trận đấu tới, cùng tôi "chạy đua" để có được trạng thái tốt nhất, cống hiến cho người hâm mộ 90 phút mãn nhãn.

Nghĩa là chắc chắn ông có thể trực tiếp chỉ đạo trận đấu với Frankfurt?

- Tất nhiên.

Ông đã tìm hiểu được gì về đối thủ để đưa ra những phương án hợp lý, giúp tuyển Việt Nam giành kết quả tốt, đặc biệt là khi thiếu vắng một loạt trụ cột?

- Việc Frankfurt kết thúc Bundesliga với vị trí thứ 10 đã là lời khẳng định về sức mạnh của họ. Mọi đội bóng Đức đều chơi rất kỷ luật. Họ hơn hẳn chúng ta về thể hình, thể lực, nên chỉ có cách di chuyển nhiều, đá nhanh, ít chạm để hạn chế những bất lợi khi tranh chấp tay đôi thì tuyển VN mới có cơ hội.

Thực tế, những trận đấu quốc tế với các đội bóng mạnh sẽ rất có ích đối với mọi tuyển thủ. Nó giúp họ học hỏi, tích luỹ thêm kinh nghiệm, để hoàn thiện mình. Tôi muốn có nhiều hơn những trận đấu như thế này trong hành trình đưa bóng đá VN vươn ra ngoài khu vực Đông Nam Á. Đúng là đáng tiếc khi chúng ta thiếu gần cả đội hình chính: Công Vinh, Minh Phương, Phước Tứ..., nhưng không sao. Tôi tin những người còn lại sẽ biết phát huy hết khả năng để làm được một điều gì đó thật đặc biệt trước Frankfurt.

Vắng Minh Phương ở khu vực giữa sân là một bài toán nan giải, và đó là điều ông lo lắng nhất trong trận đấu tới?

- Không. Vấn đề không chỉ là vắng Minh Phương, mà là vắng nhiều người khác như tôi đã đề cập rồi đấy. Điều tôi lo ngại ở trận đấu tới là cách vận hành sơ đồ chiến thuật. Mọi chuyện sẽ ổn nếu các cầu thủ mới và cũ tìm được tiếng nói chung, còn ngược lại thì khó khăn đấy. Nhưng có một điều chắc chắn là chúng ta sẽ không thua Frankfurt về tinh thần thi đấu.

Ông đánh giá thế nào về 3 tân binh?

- Được Em, Sỹ Cường, Hồng Tiến? Đó đều là những cầu thủ có nhiều tiềm năng. Họ chỉ chưa hiểu rõ lối chơi ở đội tuyển để có thể hoà nhập tốt mà thôi.

Sáng nay Frankfurt có mặt tại Hà Nội

Hôm qua 10-5, đội tuyển đã phải huỷ buổi tập sáng vì cơn mưa to bất ngờ ở Hà Nội. Thay vào đó, HLV Calisto cho tuyển thủ học lý thuyết, trau dồi tư duy chiến thuật trong vòng 2 tiếng ngay tại Nhà khách Chính phủ.

Đến buổi tập chiều, HLV Calisto yêu cầu các học trò phải di chuyển liên tục, chuyền bóng nhanh trong phạm vi hẹp, tận dụng tối đa sức nhanh, khéo léo để tạo nên sự khác biệt. Những pha phối hợp đánh biên được ôn lại khá kỹ, tiếc là khả năng tạt bóng của các tiền vệ còn thiếu chính xác, trong khi các chân sút cũng hay dứt điểm chệch mục tiêu.

Giữa buổi tập, Việt Thắng bị đau nhẹ, nhưng sau khi được bác sỹ chăm sóc đã trở lại sân. Còn Tài Em bị chấn thương và chỉ có thể làm khán giả.

Được biết, 6 giờ 30 sáng nay (11-5), các cầu thủ Eintracht Frankfurt đã có mặt ở sân bay Nội Bài. Từ 17 giờ 30 đến 19h cùng ngày, HLV Calisto và HLV Michael Skibbe (Frankfurt) sẽ trao đổi thông tin với báo chí tại phòng họp báo SVĐ Mỹ Đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem