Cầm dao doạ mẹ, một phụ nữ Việt bị bắn chết

Thứ năm, ngày 03/04/2014 07:02 AM (GMT+7)
Cộng đồng người Việt tại tiểu bang Bắc Carolina, Mỹ trong những ngày qua xôn xao với trường hợp một phụ nữ gốc Việt chết thảm do bị cảnh sát bắn chết khi bà này cầm dao cãi lộn với mẹ của mình.
Bình luận 0
Vụ việc xảy ra ở hạt Greensboro, ngày 25.3 vừa qua. Bà Võ Thị Chiêu–Di, 47 tuổi sống ở khu dân cư Aberdeen Townhomes, đã có một cuộc cãi vã với người mẹ 75 tuổi. Cảnh sát hạt Greensboro đã nhận được cuộc gọi báo và có mặt tại hiện trường khi bà Chiêu-Di đang cầm một con dao lớn đuổi theo mẹ mình.

Nhân viên cảnh sát có tên là T.J Bloch đã ra lệnh cho bà Chiêu-Di buông dao, tuy nhiên bà này sau đó đã cầm dao và tiến về phía cảnh sát. Sau nhiều lần ra lệnh bất thành, cảnh sát Bloch đã dùng súng bắn vào người bà Chiêu-Di. Những viên đạn đã găm vào phần bụng dưới của bà Chiêu-Di và bà được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Moses Cone.

Tại bệnh viện, bà Chiêu–Di vẫn còn tỉnh táo và phải trải qua vài lần phẫu thuật lấy đạn găm ra khỏi người. Tuy nhiên, đến trưa ngày 27.3, bà Chiêu-Di đã qua đời.

Hiện cảnh sát bang Bắc Carolina đang điều tra vụ cảnh sát nổ súng vào người phụ nữ gốc Việt này. Cảnh sát không tiết lộ, bà Chiêu–Di bị bắn bao nhiêu phát đạn. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, viên cảnh sát Bloch có đeo một máy camera bật sẵn ở trên người, tuy nhiên những hình ảnh này chưa được tiết lộ vì đang trong quá trình điều tra.

Hạ Anh (Hạ Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem