Cận cảnh hàng sưa đỏ quý hiếm mặc "áo giáp" trên đường phố Hà Nội

Quỳnh Nguyễn Thứ sáu, ngày 19/06/2020 06:51 AM (GMT+7)
34 cây sưa đỏ ở đường Nguyễn Văn Huyên (TP. Hà Nội) mới đây được mặc áo giáp sắt, lắp camera giám sát và có người túc trực 24/24 để bảo vệ.
Bình luận 0
Cận cảnh hàng sưa đỏ mặc "áo giáp" trên đường phố Hà Nội - Ảnh 1.

Để thi công dự án cầu vượt nút giao thông Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên, hàng sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) được di dời sang vị trí mới từ ngày 12/5.

Cận cảnh hàng sưa đỏ mặc "áo giáp" trên đường phố Hà Nội - Ảnh 2.

Toàn bộ 34 cây sưa đỏ được tỉa cành, ngọn và được bao quanh bởi khung sắt cao 2 m, chôn sâu xuống đất 75 cm, trông giống như được mặc áo giáp.

Cận cảnh hàng sưa đỏ mặc "áo giáp" trên đường phố Hà Nội - Ảnh 3.

Cán bộ phụ trách thi công gói thầu số 13, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 2 Hà Nội cho biết, dựa trên hình dáng cong hay thẳng, mỗi cây sưa đỏ đều được thiết kế một khung sắt riêng, phù hợp với hình dáng để vừa bảo vệ, chống trộm cho cây đồng thời giúp cây phát triển, không bị gãy đổ mùa mưa bão.

Cận cảnh hàng sưa đỏ quý hiếm mặc "áo giáp" trên đường phố Hà Nội - Ảnh 4.

Hệ thống camera an ninh được lắp đặt dọc theo tuyến đường có sưa đỏ.

Cận cảnh hàng sưa đỏ mặc "áo giáp" trên đường phố Hà Nội - Ảnh 5.

Buổi tối, có 2 nhân viên bảo vệ được bố trí để đi tuần tra dọc theo đường Nguyễn Văn Huyên. Sau khi công trình hoàn thành, công ty sẽ bàn giao cho Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục quản lý.

Cận cảnh hàng sưa đỏ mặc "áo giáp" trên đường phố Hà Nội - Ảnh 6.

Những cây sưa mới được di dời vị trí nhưng đã sinh trưởng tốt, lá non ra đầy cành. Loại cây này thuộc nhóm 1A trong sách đỏ Việt Nam, cấm khai thác mục đích thương mại. Giá trị kinh tế từ gỗ sưa đỏ rất cao, vì thế chúng đang bị săn lùng ráo riết, có nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên.

Cận cảnh hàng sưa đỏ mặc "áo giáp" trên đường phố Hà Nội - Ảnh 7.

Anh Nguyễn Văn Ngát, chủ một showroom ôtô trên đường Nguyễn Văn Huyên cho biết: năm 2019, 2 tên trộm đã giật đứt camera theo dõi, dùng cưa máy cưa cây sưa đỏ to nhất. Chúng vừa cưa vào thân cây được khoảng 7 cm thì bảo vệ showroom ôtô thức dậy. Họ hoảng sợ vác cưa lên xe máy bỏ chạy. Anh Ngát cho rằng việc đóng khung sắt là cần thiết. Tuy nhiên, nó cũng làm tốn diện tích vỉa hè và gây mất mỹ quan đô thị.

Cận cảnh hàng sưa đỏ mặc "áo giáp" trên đường phố Hà Nội - Ảnh 8.

Anh Minh (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) tỏ ra ngạc nhiên với hàng cây được bảo vệ nghiêm ngặt này. Cũng như anh Minh, nhiều người qua đường thời gian này đều tò mò nhìn ngắm hàng cây sưa đỏ dài 250 mét. Anh Minh cho rằng: Đây cũng là giải pháp hay, nhất là khi mưa gió có khung chống đỡ sẽ hạn chế nguy cơ cây đổ rạp gây nguy hiểm cho người đi đường".

Video: Cận cảnh hàng cây sưa đỏ quý hiếm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội).

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem