Cận cảnh rét muộn tàn khốc

Thứ hai, ngày 21/03/2011 07:01 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đợt rét muộn với băng tuyết dữ dội chưa từng có ở Lào Cai những ngày giữa tháng Ba đã gây nên thảm họa thực sự cho đàn trâu bò vốn chưa được phục hồi sau những đợt rét trước Tết Tân Mão.
Bình luận 0

Chỉ trong 1 tuần qua, theo thống kê chưa đầy đủ, có ít nhất 1.000 con trâu bò của tỉnh này bị chết rét, tập trung ở các huyện Sa Pa, Bát Xát, Bắc Hà, Bảo Yên. Có gia đình bị chết tới 8 con trâu bò.

Những con trâu bò có giá trị hàng chục triệu đồng nay cố bán vớt vát lấy 2-3 triệu đồng, giá thịt trâu trên đường QL4D chỉ còn 50 nghìn đồng/kg. Những cái chợ bất thường ấy giúp người dân thu chút vốn nhưng cũng đặt ra vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người và đàn gia súc.

img
Hai người đàn ông ở xã Tòng Sành huyện Bát Xát nằm... chờ người mua thịt trâu. (Chụp chiều 19.3).
img
Một gia đình ở bản Suối Hồ xã Sa Pả, huyện Sa Pa không bán hết 3 con trâu bò chết đành chọn cách sấy thịt trâu. (Chụp trưa 19.3).
img
“Biển quảng cáo”: Ở đây có bán thịt... trâu. (Chụp chiều 19.3 tại xã Sa Pả huyện Sa Pa).
img
Chợ thịt trâu chết tại TP. Lào Cai. (Chụp chiều 19.3).
img
Ông Hạng A Páo, bản Cồ Hạng xã Sa Pả, huyện Sa Pa có 8 con trâu bò chết trong đợt rét này. (Chụp trưa 19.3).
img
Một gia đình ở bản Giàng Cha, xã Sa Pả (huyện Sa Pa) đưa thịt trâu về bán ở TP.Lào Cai.
img
Người dân Sa Pa phải đi 40-50km để kiếm cỏ về nuôi trâu bò qua đợt rét. (Chụp chiều 19.3).
img
Một người dân xã Trung Chải, huyện Sa Pa đang cố đưa chú nghé 4 tháng tuổi về để tránh rét. (Chụp sáng 19.3).
 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem