Cần Thơ: "Phép màu" của một gia đình có 10 F0

Hồng Cẩm - CTV Thứ sáu, ngày 10/09/2021 15:18 PM (GMT+7)
Khoảng đầu tháng 8, 10 người trong gia đình của ông M.T.N (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) lần lượt dương tính với SARS-CoV-2. Nhưng sau 35 ngày cùng nhau động viên và nỗ lực, thì thành viên cuối cùng cũng đã được xuất viện về nhà trong niềm vui, hạnh phúc khôn tả.
Bình luận 0

Ông N cho biết, chiều ngày 9/9, anh T, con trai thứ 3 của ông là thành viên cuối cùng trong số 10 người của gia đình bị mắc Covid-19 đã được xuất viện về nhà. Trước đó, anh T, đã trải qua 14 ngày cách ly, điều trị Covid-19 tại bệnh viện quận Bình Thủy. Sau 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, anh được xuất viện về nhà tiếp tục cách ly, theo dõi hàng ngày theo quy định.

Cần Thơ: Hạnh phúc của một gia đình có 10 F0 chiến thắng với covid-19 - Ảnh 1.

Niềm vui, hạnh phúc của gia đình ông N khi cả 10 thành viên trong gia đình mắc Covid-19 đã khỏi bệnh về nhà. (Ảnh: CTV)

Trước anh T, 9 thành viên khác trong gia đình ông N cũng đã được điều trị khỏi Covid-19 tại bệnh viện dã chiến số 1, bệnh viện dã chiến số 2 (TP.Cần Thơ) và bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ. 4 người cũng trong gia đình là F1 cách ly tại Khu cách ly tập trung Trường THPT Bình Thủy.

Ông N nhớ lại, biến cố ập đến gia đình ông cách nay hơn 1 tháng. Lúc đó, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, chợ truyền thống đóng cửa và "chợ bình ổn giá" được tổ chức tại sân đình, gần nhà ông.

Ban đầu, 2 đứa cháu đang tuổi đi học của ông N bị phát hiện nhiễm virus SARS-CoV-2, nguồn lây nghi là từ một người hàng xóm và có liên quan đến "chợ bình ổn giá" này. Sau đó, 2 cháu được đưa đi cách ly điều trị.

Ngành y tế tiến hành truy vết thì tất cả 12 người còn lại trong gia đình 3 thế hệ ở 4 căn nhà quần tụ, sinh hoạt chung khuôn viên đều thuộc diện tiếp xúc gần, nên được đưa vào khu cách ly tập trung tại trường THPT Bình Thủy.

Cần Thơ: Hạnh phúc của một gia đình có 10 F0 chiến thắng với covid-19 - Ảnh 2.

Trong suốt thời gian điều trị Covid-19, các thành viên trong gia đình kết nối với nhau qua video điện thoại, để động viên nhắc nhở nhau giữ vững tinh thần, cùng nhau vượt qua bệnh tật. (Ảnh: CTV)

Trong thời gian cách ly tập trung, lần lượt vợ chồng ông N và 6 người con, dâu, rể, cháu dương tính với virus SARS-CoV-2 và bị bóc tách đi cách ly điều trị tại các nơi: Bệnh viện dã chiến số 1, bệnh viện dã chiến số 2, bệnh viện quận Bình Thủy. Còn 3 người lớn tuổi có triệu chứng, trong đó 1 người tiền sử mổ tim được chuyển tới bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ điều trị.

M.T.K, cháu ông N, là F1 nhưng phải cách ly hơn một tháng, vì lần lượt những F1 cách ly chung đều trở thành F0. Nhớ lại quãng thời gian 35 ngày gia đình cùng vượt qua Covid-19, K chia sẻ: "Nói thật lòng, lúc đầu, gia đình bị mắc Covid-19 ai cũng sợ, nhưng sau mấy ngày cách ly điều trị thì mọi người ổn định.

Gia đình đã tạo nhóm nói chuyện cả nhà qua video và thường xuyên động viên, nhắc nhở lẫn nhau  giữ gìn sức khỏe nên cũng lạc quan. Mọi người đều luôn có ý thức và nhắc nhau ăn uống đầy đủ, bổ sung vitamin C, tập thể dục,… Ai có biểu hiện, triệu chứng gì thì phải báo ngay với bác sĩ để có phương án điều trị phù hợp. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc vì tất cả 14 người đều đã bình an trở về."

Được biết, ngoài 14 thành viên trong gia đình ông N còn có 3 người bà con họ hàng gần nhà cũng là F0 và cũng đã bình an xuất viện về nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem