Canh hòa

  • Đối với tôi, hoa hải đường là hình ảnh tượng trưng cho mùa Xuân. Và mùa xuân trong tôi chính là mẹ. Mẹ đã cho tôi mùa Xuân, cho tôi được hưởng những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời.
  • Thay vì trang tường bằng tranh, ảnh… bạn hãy tự chế bồn hoa hồng 3D tạo điểm nhấn nổi bật cho mảng tường trống ấn tượng nhé!
  • Bên cạnh thú chơi quất, đào, các loại hoa tươi truyền thống hay hoa giả (bằng vải, lụa), nhiều người ở tỉnh Quảng Ninh lại chọn hoa đá, hay còn gọi là hoa pha lê về nhà chơi trong dịp tết.
  • Chẳng biết cây tam giác mạch tồn tại trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) từ bao giờ, nhưng cứ vào khoảng từ tháng 10 dương lịch, trên khắp các rẻo cao, hoa tam giác mạch lại bừng nở.
  • Vào những ngày tháng 12, khi cái lạnh tràn về, cũng là mùa hoa cải nở rộ, khoe mình trong ánh nắng hiếm hoi của mùa đông.
  • Du khách đến Sapa ngày hôm nay, 16.12, đều cảm thấy lưu luyến, tiếc nuối khi tận mắt chứng kiến những khối tuyết dày từ từ tan chảy.
  • Hẻm hoa chông chênh, ngoằn nghèo, uốn lượn trong lòng thành phố. Tôi nhớ về Đà Lạt – thèm thuồng cảm giác được tản bộ trên những con hẻm đầy hoa của phố.
  • Trong cái nắng gắt gao của mùa hạ, sắc sen đã theo chân những gánh hàng hoa, có mặt trên khắp nẻo đường, ngõ phố. Hoa sen đẹp mà thanh cao- điều ấy không có gì phải bàn cãi nữa. Nhưng sen lâu nay vẫn bị nhầm lẫn với quỳ - thì không phải ai cũng biết.
  • Các món ăn được làm từ hoa Atiso mang lại nhiều chất dinh dưỡng và lạ miệng cho các bữa ăn gia đình.
  • Dân Việt - Khoảng 11h30 ngày 14.6, phóng viên Việt Tùng đã phát hiện ra cả một dãy hoa giống Ưu Đàm mọc thẳng hàng, dọc theo sợi dây vắt ngang ban công ngay lối vào tòa soạn báo điện tử Dân Việt (báo NTNN).