• Dù còn hơn 7 tháng nữa mới đến Tết Bính Thân nhưng nhiều nhà vườn trồng bưởi ở Hậu Giang bắt đầu cắt cành, tỉa nhánh và cho ra hoa để “nắn” trái có hình dáng “độc” phục vụ Tết. 
  • Ai từng trải qua thời thơ ấu chốn thôn quê chắc không thể nào quên những kỷ niệm đẹp với biết bao điều giản dị. Với tôi, hình ảnh hàng cau, bụi chuối cùng câu nói ý nghĩa của nội: “Muốn trồng gì cũng phải lựa chọn con à! “Trước cau, sau chuối” mà!” dường như đã khắc sâu vào tiềm thức.
  • Trên thị trường đang có nhiều nhãn lồng xuất xứ từ Trung Quốc, có nhiều điểm giống nhãn Hưng Yên. Nếu tinh ý, bạn có thể phân biệt hai loại nhãn này.
  • Với cách cắm hoa đẹp rực rỡ này, bạn sẽ có một giỏ hoa tượng trưng cho sức sống, sự may mắn và tạo cảm giác ấm áp cho cả ngôi nhà của bạn.
  • Trưa 8.9, mưa lớn trút xuống Thủ đô Hà Nội. Nhiều tuyến phố lại bị ngập úng cục bộ, nhiều cây cổ thụ lại bật gốc.
  • Theo phong tục từ ngàn xưa ở buôn Chơ Ro, khi người vợ mang thai đến tháng thứ 8 thì người chồng sẽ phải tự tay chuẩn bị vật liệu, dựng một chiếc chòi kín đáo, vững chãi ở ngay trong vườn nhà để vợ “lâm bồn”.
  • 'Trong vườn nhà em em thích nhất là cây cà chua. Thân cây sum suê cành lá. Mùa hè em thường ngồi hóng mát dưới bóng cây", chị Hoài mất rất nhiều thời gian để giải thích cho con nhưng bé vẫn "học theo văn mẫu và lời cô dặn".
  • (Dân Việt) - Năm nay mùa mưa đến sớm hơn mọi năm, một số tỉnh cao nguyên đã có vài trận mưa. Mùa mưa bắt đầu cũng là lúc quả cà phê bắt đầu tăng nhanh về kích thước, thể tích.
  • Điều đáng nói, ban đầu thương lái Trung Quốc chỉ mua những cây hải đường lâu năm thì gần đây họ thu mua tất cả các cây hải đường, kể cả những cây vừa ươm trồng.
  • Do Tết Nhâm Thìn đến sớm nên những cây hoa đào tại Mộc Châu (Sơn La) thành nở muộn. Hoa phủ kín các mái nhà, sườn đồi hai bên đường lên Tây Bắc, thu hút sự quan tâm của du khách.